Gonzalo Higuain và sự xui xẻo của một tiền đạo sống chung với áp lực (P2)

06:15 Thứ ba 23/04/2019

TinTheThao.com.vnTiền đạo Chelsea nói về cuộc sống khi phải đứng trước muôn vàn áp lực.

Tiền đạo người Argentina thừa nhận từng che giấu rất nhiều bí mật trong quá khứ nhưng hiện tại không còn quá quan tâm đến chúng hay những lời gièm pha đến từ cánh báo chí cũng như một bộ phận người hâm mộ luôn tìm cách phê phán anh.

Giai đoạn thành công nhất với tiền đạo người Argentina có lẽ là khoảng thời gian anh thi đấu tại "Đất nước hình chiếc ủng" trong màu áo xanh của đội bóng đến từ thành phố Napoli. Tại đây dưới sự dẫn dắt của HLV hiện tại cũng đang làm việc cùng anh tại The Blues, Maurizio Sarri, Gonzalo Higuain thi đấu vụt sáng để từ một bản hợp đồng chữa cháy được mang về từ Bernabeu, trở thành cây làm bàn chủ lực tại sân San Paolo.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo người Argentina hòa nhập cực nhanh với môi trường Serie A.

Đỉnh cao là mùa 2015-2016, tiền đạo người Argentina đạt hiệu suất ghi bàn đáng sợ với 36 bàn sau 35 trận ra sân và ẵm luôn cho mình danh hiệu vua phá lưới, góp công lớn giúp Napoli về nhì trong cuộc đua vô địch khi chỉ chịu xếp sau Juventus.

 - Bóng Đá

 Ở độ tuổi 29, Higuain trở thành vua phá lưới của Serie A.

“Tôi rất cảm ơn cuộc đời đã cho con người một độ tuổi nhất định để sống. Đôi khi chúng ta bước sang tuổi 40 hoặc 50 mà vẫn chưa thể làm được việc gì có ích, lúc đó dù có hối hận thì cũng chẳng thể trở lại được nữa. Tôi rất cảm kích khi đã để lại ấn tượng cho mọi người như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ra sân và ghi bàn đó là trách nhiệm của tôi và hơn 200 bàn thắng tôi ghi được tại Châu Âu đã chứng minh những gì tôi vừa nói hoàn toán đúng." Higuain chia sẻ.

Gonzalo Higuain cũng nói thêm về những chỉ trích hướng về bản thân sau thất bại tại trận chung kết World Cup trước người Đức vào năm 2014 và hai lần về nhì tại Copa America là sự nhục nhã và tủi hổ nhất trong suốt sự nghiệp đội tuyển của anh.

 - Bóng Đá

 Higuain bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận chung kết World Cup tại Brazil.

"Tôi thật sự rất đau khổ và hối hận, ngay cả khi không muốn nhìn vào truyền thông sau những thất bại đó, tôi vẫn không thể tha thứ cho những gì bản thân mình đã không thể hiện được. Tuy nhiên, quá khứ cũng chỉ là quá khứ và ở thời điểm hiện tại mọi chuyện giờ đây không còn quá quan trọng nữa khi tôi đã từ giã đội tuyển quốc gia, dù vậy tôi vẫn từng khoác trên mình màu áo sọc trắng xanh, tôi vẫn sẽ là người hâm mộ cuồng nhiệt của Argentina trong những giải đấu quốc tế sau này."

Nguyễn Kim Bằng | 22:00 22/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục