Golden State Warriors 99 - 120 San Antonio Spurs: Spurs đánh chiếm ngôi đầu Khu vực

14:03 Thứ ba 17/04/2012

Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Greg Popovich, San Antonio Spurs, đang có cú nước rút thần tốc trong giai đoạn cuối mùa để chính thức leo lên vị trí dẫn đầu khu vực miền Tây, đẩy Oklahoma City Thunder xuống vị trí thứ nhì. Spurs đã làm được điều đó sau chiến thắng áp đảo 120-99 trước đội chủ nhà Golden State Warriors.

Sau chiến thắng trước Warriors, HLV Gregg Popovich đã có 43 chiến thắng, ít hơn 1 trận so với Thunder, nhưng xét về tỉ lệ thì Spurs đã nhỉnh hơn so với đội bóng của Kevin Durant và Russell Westbrook (43/16 so với 44/17). Vì thế hiện tại, San Antonio Spurs mới là những người dẫn đầu miền Tây chứ không phải là Thunder.

Trong trận đấu này, HLV Gregg Popovich chỉ để cho cậu học trò ngôi sao của mình là Tim Duncan chơi đúng 12 phút, dù cho anh vẫn đang rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, Duncan không hề tỏ ý không hài lòng với quyết định của HLV Popovich: "Đó là quyết định đúng đắn. Mục tiêu chính của chúng tôi lúc này là giữ gìn sức khỏe và đôi chân của mình".

Duncan chỉ ghi được 13 điểm trong trận đấu này. Hai ngôi sao khác là Tony Parker và Manu Ginobili cũng dành nhiều thời gian ngồi trên băng ghế dự bị hơn là ở trên sân. Người ghi nhiều điểm nhất bên phía Spurs đó là Gary Neal, với 17 điểm; xếp thứ nhì là Tiago Splitter với 12 điểm.

Spurs (áo đen) vượt qua Warriors lần thứ 14 liên tiếp. Ảnh: Internet.

Đội chủ nhà Golden State Warriors đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng hôm nay không phải là một ngày thuận lợi cho họ. Nate Robinson ghi đến 30 điểm và Klay Thompson ghi 29 điểm, nhưng 2 cầu thủ trên vẫn không thể giúp Warriors đánh bại được một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất NBA thời gian gần đây. Warriors đã phải bước vào trận đấu này mà không có hậu vệ dẫn bóng Stephen Curry, tiền vệ David Lee, trung phong Andris Biedrins và tiền vệ Richard Jefferson. Tất cả đều bị chấn thương và ngay cả một đội bóng hàng đầu cũng sẽ gặp khó khăn nếu mất nhiều trụ cột đến như vậy.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, San Antonio Spurs đã thể hiện sự vượt trội ngay từ những phút đầu nhập cuộc. Chỉ trong hiệp 1, họ đã ghi đến 39 điểm để vượt lên dẫn trước 39-24. Sang hiệp 2, Spurs tiếp tục nới rộng khoảng cách lên thành 21 điểm, với chiến thắng 31-25. Hy vọng rút ngắn cách biệt với Warriors ngày càng nhỏ dần khi họ để thua luôn cả hiệp thứ 3 với tỉ số 23-26. Cách biệt trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng là 24 điểm, và Warriors chỉ có thể giành chiến thắng 27-24 trong hiệp cuối để rút ngắn cách biệt chung cuộc xuống còn 21 điểm. Chung cuộc, Spurs có chiến thắng thứ 14 liên tiếp trước Warriors với tỉ số 120-99.

HLV Gregg Popovich đang đưa đội bóng của mình đi theo 1 con đường đúng đắn, khi không cần dốc hết sức mà vẫn có thể cho các trụ cột được nghỉ ngơi một cách hợp lý. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như hiện nay, thì chính Spurs, chứ không phải Thunder, sẽ là đại diện đáng gờm nhất của miền Tây tham dự vòng play-off.

Kết quả các trận đấu NBA diễn ra vào ngày 17/4:

Indiana Pacers 111 – 88 Minnesota Timberwolves 

Orlando Magic 113 – 100 Philadelphia 76ers 

Charlotte Bobcats 67 – 75 New Orleans Hornets

Toronto Raptors 87 – 109 Atlanta Hawks

New Jersey Nets 98 – 101 Miami Heat

Chicago Bulls 84 – 87 Washington Wizards

Houston Rockets 102 – 105 Denver Nuggets

Utah Jazz 123 – 121 Dallas Mavericks 

Phoenix Suns 125 – 107 Portland Trailblazers 

L. A. Clippers 92 – 77 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 99 – 120 San Antonio Spurs

Long Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục