Góc nhìn: Vấn đề của HAGL không chỉ là con người

23:01 Thứ tư 19/09/2018

TinTheThao.com.vnHAGL tiếp tục nhận thêm một trận thua bạc nhược ngay trên sân nhà Pleiku, họ đang ở trong trạng thái vô cùng mong manh cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

Từ một ứng viên cho vị trí top 3, giờ đây HAGL đang rơi tự do trên BXH sau vòng 23 V-League 2018. Thêm một trận thua bạc nhược trước đối thủ đầy duyên nợ CLB Hà Nội đẩy họ xuống tận vị trí thứ 10, mặc dù đã gần như chắc suất trụ hạng nhưng rõ ràng thành tích này phản ánh quá nhiều vấn đề còn tồn đọng tại đội bóng phố núi.

Điều dễ thấy nhất ngày hôm này là HLV Chu Đình Nghiêm cất hàng loạt trụ cột của mình trên băng ghế dự bị như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, và cả "sát thủ" Samson. Tuy nhiên xem ra GĐKT Chung Hae Soung và HLV Dương Minh Ninh vẫn chưa thể vực dậy một tập thể rệu rã sau hai thất bại khá đậm trước FLC Thanh Hóa và CLB TP.HCM.

Góc nhìn: Vấn đề của HAGL không chỉ là con người - Bóng Đá

 Nỗ lực của một mình Công Phượng là chưa đủ. Ảnh: ĐV.

Họ nhập cuộc như mơ ngủ để cho đội khách sớm dẫn 4 bàn. Hàng phòng ngự đã nhận vô số chỉ trích trong thời gian qua tiếp tục thể hiện đẳng cấp kém cỏi, cặp trung vệ A Hoàng - Văn Anh chơi quá thiếu gắn kết, thiếu sự quyết liệt và liên tục mắc lỗi vị trí khiến cho khung thành thủ môn Văn Tiến thường xuyên trong tình trạng mở toang.

Trong khi đó hai cánh của Lê Văn Sơn và Nguyễn Hữu Anh Tài cũng chẳng tốt hơn là bao. Các bàn thua gần đây của đội chủ sân Pleiku hầu hết đều xuất phát từ biên. Ở đó khả năng hạn chế các đường tạt bóng của bộ đôi hậu vệ trên là chưa tốt, thậm chí họ còn không đủ khả năng tranh chấp. Đặc biệt trong tình huống Oseni thoát xuống bên cánh phải, HAGL mất đến 2 người theo kèm, để rồi chỉ một cú giật gót của tiền đạo này gần như xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Hàng phòng ngự yếu kém là thế, nhưng tâm lý các cầu thủ HAGL cũng là một vấn đề. Bốn bàn thua chóng vánh trong hiệp một càng làm chi tiết ấy rõ ràng hơn. Thực sự 45 phút đầu tiên chúng ta chỉ cảm nhận được sự cố gắng từ Văn Toàn cùng Công Phượng, còn lại đều như cái xác không hồn trên sân.

Góc nhìn: Vấn đề của HAGL không chỉ là con người - Bóng Đá

 Rất lâu rồi CLB Hà Nội mới có thể rời Pleiku với 3 điểm. Ảnh: ĐV.

Thiếu Lương Xuân Trường, nhất là khi bị đối thủ chọc thủng lưới quá sớm, các cầu thủ trẻ của bầu Đức gần như buông xuôi trong hiệp một. Ba bàn thắng sau đó xuất phát từ cố gắng của hàng công, nhưng đó là khi Hà Nội chưa tung vào sân các trụ cột. Cục diện hoàn toàn đảo chiều sau khi lần lượt Quang Hải, Samson và Văn Hậu xuất hiện.

Thất bại trước tân vương V-League một lần nữa phơi bày ra quá nhiều vấn đề nơi HAGL: Ngoại binh kém chất lượng, hàng thủ quá nghiệp dư, tinh thần đi xuống, chiến thuật không gì khác ngoài phó mặc cho Công Phượng và Văn Toàn. Nếu không sớm khắc phục, đội bóng phố núi khó lòng mà bứt lên ở mùa giải 2019.

Vương Ngọc | 22:30 19/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục