Góc Man Utd: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ!

19:17 Chủ nhật 30/12/2018

“Stay hungry, stay foolish” (Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ) là câu nói bất hủ của Steven Jobs, khi ông kết thúc bài diễn văn “kinh điển” của mình tại Đại học Stanford năm 2005. Ý nghĩa của câu nói này rất phù hợp với tinh thần của Manchester United.

Tinh thần của United được xây dựng từ thời Sir Busby, được nối tiếp và đưa lên đỉnh cao dưới thời Sir Alex và giờ đây được tân HLV Solskjaer khẳng định lại "MU là CLB được xây dựng trên tính giải trí, sự hứng khởi, và luôn trao cơ hội cho những người trẻ".

Ngược về quá khứ, đội bóng Manchester United cũng đã nhiều lần thể hiện tinh thần “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” đó, mà điển hình nhất là trận chung kết UEFA Champions League với Bayern Munich ngày 26 tháng 5 năm 1999 trên sân Nou Camp ở Barcelona.

Lúc đó Quỷ đỏ bị dẫn trước 0-1 từ phút thứ 6 và bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. Trong khoảng 10 phút cuối trận, Alex Ferguson tung cặp tiền đạo dự bị Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer vào sân, MU mạo hiểm chơi với 4 tiền đạo. Phút bù giờ thứ nhất, MU được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải.

Thủ môn Peter Schmeichel rời khung thành xâm nhập vòng cấm địa đối phương, chấp nhận “được ăn cả ngã về không”. David Beckham đá phạt góc và Sheringham ghi bàn san bằng tỉ số. Phút 90+3, Solskjaer sút tung nóc lưới Oliver Kahn mang về chiến thắng nghẹt thở cùng chiến quả là chiếc cúp UEFA Champions League danh giá. Màn lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử giải đấu này là minh chứng cho tinh thần bất khuất, sẵn sàng mạo hiểm để dành thắng lợi của binh đoàn Quỷ đỏ.

Góc Man Utd: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ! - Bóng Đá

 Thủ môn Schmeichel xâm nhập vòng cấm địa Bayern Munich, tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Sheringham.

Sau chức vô địch Premier League lần thứ 20, Sir Alex quyết định nghỉ hưu và để lại khoảng trống mênh mông trên băng ghế huấn luyện đội chủ sân Old Traford. Suốt hơn 5 năm qua kể từ năm 2013, từ “Người được chọn” David Moyes đến HLV tạm quyền Ryan Giggs, từ Louis van Gaal đến “Người đặc biệt” Jose Mourinho đều bất lực trong việc đưa MU tìm lại ánh hào quang quá khứ.

Không chỉ nghèo nàn về thành tích, điều khiến người hâm mộ Quỷ đỏ đau đớn hơn cả, đó là bản sắc của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh đang phai tàn đi qua từng mùa bóng. Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua tan nát 1-3 trước kình địch Liverpool ở vòng 17 giải Ngoại hạng Anh, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng 19 điểm và cách top 4 đến 11 điểm. Đó là giọt nước tràn ly và Mourinho phải trả giá đắt bằng chiếc ghế của mình.

Góc Man Utd: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ! - Bóng Đá

 Mourinho bị sa thải và Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm.

Vượt qua những ứng cử viên lừng lẫy như Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino và Antonio Conte; Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm vào ghế nóng dẫn dắt MU từ nay đến hết mùa giải. Chỉ cần 2 trận đấu đầu tiên, "số 20 huyền thoại" đã chinh phục người hâm mộ bằng 2 chiến thắng vang dội, ghi 8 bàn thắng cùng lối chơi tấn công rực lửa, sẵn sàng mạo hiểm để thõa mãn niềm vui của các fan trung thành.

Góc Man Utd: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ! - Bóng Đá

 Cổ động viên giương banner “Số 20 huyền thoại” chào đón tân HLV Solskjaer.

Không chỉ đơn giản là chiến thắng và những điểm số, điều quan trọng nhất mà Solskjaer mang lại cho Quỷ đỏ chính là ông đã mang "tinh thần United" trở lại. Hãy xem lại bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Martial phút 41 trận gặp Cardiff City vòng đấu 18 và bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Pogba phút 63 trận gặp Huddersfield Town vòng 19. Cả hai bàn thắng đều có điểm chung là gợi lại ký ức hào hùng "Bật như MAN" thời Fergie. Lối đá nhanh ít chạm, ban bật như thêu hoa dệt gấm làm say đắm lòng người.

Nên nhớ rằng, để có được những pha bóng "bật như MAN", bạn phải có đủ quân số trên 1/3 cuối sân đối phương, nghĩa là bạn phải chấp nhận mạo hiểm nếu mất bóng và bị phản công. Đó chính là tinh thần “Stay hungry, stay foolish” hòa vào trong huyết quản Man United. Mourinho (và cả van Gaal trước đó) luôn đặt nặng tính an toàn, vì vậy những bàn thắng kiểu "bật như MAN" gần như tuyệt chủng dưới thời "hậu Fergie". Vậy nên, khi Solskjaer trở lại mái nhà xưa và mang "tinh thần United" trở lại, người United thực sự phấn khích và tin tưởng vào sự hồi sinh của đội bóng thân yêu.

Với Man United bây giờ, đơn giản là "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ". Và niềm vui sẽ đến.

(Bạn đọc: Trần Tuấn Kiệt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:30 30/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục