Góc AC Milan: Dấu chấm hết cho M’Baye Niang?

18:58 Chủ nhật 22/01/2017

TinTheThao.com.vnNhư vậy là cuối cùng, Gerard Deulofeu đã đồng ý chuyển đến khoác áo AC Milan. Thêm một cầu thủ chạy cánh nữa cập bến San Siro, và chắc chắn sẽ có một cái tên phải nói lời chia tay với màu áo sọc đỏ đen. Rất có thể cái tên đó sẽ là M’baye Niang, ngôi sao đã gây thất vọng lớn kể từ đầu mùa.

 - Bóng Đá

 M’Baye Niang đang có một mùa giải đáng thất vọng tại AC Milan. Ảnh: Daily Mail.

Đã từng có thời điểm, các Milanista đặt niềm tin vào chàng trai trẻ người Pháp. Sau quãng thời gian đi du học ở Genoa, anh đã trở về và thi đấu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Sinisa Mihajlovic. Với lối chơi đầy kĩ thuật và tinh quái, cầu thủ người Pháp trở nên vô cùng đáng sợ nơi hành lang cánh trái, sẵn sàng bùng nổ và tạo điều kiện cho ngôi sao Carlos Bacca tỏa sáng. Bên canh đó, anh cũng để lại ấn tượng khi luôn tỏ ra lạnh lùng, quyết đoán trên chấm đá penalty.

Thế nhưng, tất cả những gì tốt đẹp nhất của chàng trai 23 tuổi đã ở lại phía sau. Mùa giải này, AC Milan đã có một vị huấn luyện viên mới, Vincenzo Montella. Niang vẫn luôn nỗ lực để tạo dựng những ấn tượng với tân thuyền trưởng của đội bóng. Tuy vậy, đến thời điểm này, những gì anh làm được chỉ là những nỗi thất vọng. Vẫn là một cầu thủ mạnh mẽ, tốc độ bên cánh trái, nhưng độ nguy hiểm đã không còn. Các đối thủ đã dần bắt bài được lối chơi của anh, trong khi lối chơi không có gì thay đổi và dần trở nên rườm rà.

Phải đá ở hành lang cánh, Niang không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương như Carlos Bacca hay Gianluca Lapadula. Song, mỗi khi được tạo điều kiện để đối mặt với thủ môn, anh lại khiến tất cả các Milanista phải lắc đầu ngán ngẩm. Đã hai lần trong mùa giải này, chàng trai trẻ người Pháp đá hỏng phạt đền. Cả hai lần ấy đều đặt đồng đội của anh vào thế khó. Trước một Crotone nhỏ bé, cú sút không thành công của anh đã khiến đội bóng áo sọc đỏ đen phải toát mồ hôi, nỗ lực đến phút cuối cùng. Nếu không có bàn thắng muộn của Lapadula, AC Milan chỉ có một điểm trước đội bóng mùa giải trước còn thi đấu ở Serie B.

Thi đấu không tốt, thái độ thi đấu của M’Baye Niang cũng làm cho những ai yêu mến Rossoneri phải tức giận. Một tuần sau cuộc đối đầu với Crotone, AC Milan phải gặp một đội bóng rất mạnh là AS Roma. Phải rất khó khăn, thầy trò Vincenzo Montella mới có một cơ hội rõ ràng. Tất cả đều hi vọng rằng đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ có bàn thắng trên chấm phạt đền để mở tỉ số. Lapadula đã ôm bóng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ghi bàn vào lưới Wojciech Szczesny. Nhưng trong một diễn biến bất ngờ, Niang chạy đến giành lấy bóng từ tay người đồng đội. Anh cương quyết đòi thực hiện quả đá penalty này. Mọi chuyện không hay sẽ có thể được xoa dịu nếu anh thực hiện thành công. Tuy nhiên, anh đã thất bại. Và cuối cùng, đội bóng của anh cũng thất bại.

Sau trận đấu ấy, Niang đã tuyên bố sẽ không thực hiện thêm một quả phạt đền nào nữa. Đó là một hành động cho thấy sự ân hận của anh. Tuy nhiên, điều ấy đã quá muộn màng. Thất vọng trước lối chơi thiếu hiệu quả và thái độ không chuyên nghiệp của cầu thủ người Pháp, huấn luyện viên Montella đã quyết định để anh ngồi trên băng ghế dự bị. Giacomo Bonaventura được lựa chọn để thay thế, và cựu tiền vệ của Atalanta đã không làm các Milanista buồn lòng. Những trận đấu thăng hoa của đoàn quân áo sọc đỏ đen làm cho tất cả đều rất vui, nhưng chắc chắn với M’baye Niang, anh vẫn có một chút buồn.

 - Bóng Đá

 M’Baye Niang đang đứng trước những sự lựa chọn khó khăn trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Daily Mail.

Giờ đây, AC Milan đã có thêm một cái tên mới. Gerard Deulofeu đã chuyển đến từ Everton, hứa hẹn sẽ đem lại một nét tươi mới trên hàng công của Rossoneri. Bên cánh phải, Suso vẫn đang thi đấu đầy tuyệt vời, chắc chắn nhiệm vụ của cầu thủ tân binh người Tây Ban Nha sẽ là khỏa lấp nỗi thất vọng bên phía đối diện. Với Bonaventura có thể chơi tốt ở cùng vị trí, M’Baye Niang chỉ còn là sự lựa chọn thứ ba. Chàng trai 23 tuổi sẽ phải rất vất vả để giành lại suất đá chính. Có thể, anh nên ra đi đến một đội bóng khác trong phần còn lại của mùa giải, trước khi trở về và lấy lại niềm tin từ các Milanista.

Một năm về trước, Niang vẫn đang là niềm hi vọng của tất cả các tifosi yêu đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan. Nhưng giờ đây, trong chuỗi trận thi đấu ấn tượng của Rossoneri, chàng trai trẻ người Pháp đã để lại nỗi buồn lớn nhất. Ở một nơi xa, Arsenal đã đánh tiếng muốn có anh. Những đội bóng khác ở Serie A hay Ligue I cũng mong muốn đưa anh về. Ra đi một lần nữa để trưởng thành hơn, hay ở lại để cạnh tranh cơ hội thi đấu vô cùng mong manh, tất cả do chính Niang quyết định…

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 18:10 22/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục