Fernandes bùng nổ: Man Utd bỏ được 2 người, ‘cứu’ được 1 người

20:21 Thứ bảy 29/02/2020

TinTheThao.com.vnKể từ khi đến với sân Old Trafford, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã mang theo rất nhiều hiệu ứng tích cực cho CLB mới.

Manchester United phải bỏ ra 47 triệu bảng, thậm chí có thể là 68 triệu bảng để thuyết phục Sporting Lisbon nhả người. Và sau vài tháng trời chờ đợi, HLV Ole Gunnar Solskjaer cuối cùng cũng có được nhân tố mà mình cần. Một cái tên có khả năng sáng tạo, thể hiện tầm ảnh hưởng trong lối chơi của toàn đội, đồng thời giúp các vệ tinh xung quanh biết được phải di chuyển trên sân ra sao.

Hãy trở lại câu chuyện trước khi Bruno Fernandes được mang về. Kể từ đầu mùa đến nay, “Solsa” vẫn ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 và triết lý phòng ngự phản công quen thuộc. Vậy nửa đỏ thành Manchester có thi đấu hiệu quả không? Câu trả lời là không khi M.U thiếu hẳn một cầu thủ hộ công. Bản thân chiến lược gia người Na Uy cũng không còn nhiều sự lựa chọn trong tay.

 - Bóng Đá

Bruno Fernandes đang chơi rất ấn tượng.

Quỷ đỏ khi ấy sở hữu Jesse Lingard, người từng trải qua khoảng thời gian 9 tháng không thể ghi bàn và kiến tạo. Sau khi xuống phong độ thảm hại, chàng trai sinh năm 1992 đã chẳng còn thể hiện được những sở trường của mình. Đó là một nhân tố giàu cơ động, di chuyển thông minh nhằm tạo khoảng trống và phối hợp với các cầu thủ khác trên hàng công.

Mặc dù vậy, tiền vệ 27 tuổi mãi vẫn chưa tìm lại được chính mình của mùa giải 2017/18 – nơi anh đã chơi ấn tượng dưới triều đại của HLV Jose Mourinho. Một ngôi sao khác cũng phải nhận nhiều chỉ trích là Andreas Pereira. Cầu thủ người Brazil được trao đầy đủ cơ hội để phô diễn kỹ năng, tuy nhiên những gì số 15 của M.U có được chỉ là 1 bàn thắng cùng 5 kiến tạo.

Và dĩ nhiên khi Bruno Fernandes đến, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không ngần ngại đẩy hai “thảm họa” của CLB lên ghế dự bị. Sau những gì tuyển thủ Bồ Đào Nha thể hiện, các CĐV biết rằng cựu thuyền trưởng Molde hoàn toàn đúng đắn. Chàng trai sinh năm 1994 đã có 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo cho M.U chỉ sau vỏn vẹn 5 trận ra sân.

 - Bóng Đá

Mata được hồi sinh khi Fernandes tới MU.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì mà cựu cầu thủ Sampdoria mang lại. Sự bùng nổ của anh vô tình “cứu” được một cái tên khác đó chính là tiền vệ Juan Mata. Ở tuổi 31, ngôi sao người Tây Ban Nha không còn đủ sức để cạnh tranh vị trí với các đàn em. Nhưng sau những gì chân chuyền nhỏ con này đã làm được, có lẽ “Solsa” nên suy nghĩ lại về một suất đá chính.

Một ví dụ điển hình là ở trận đại thắng Club Brugge 5-0 của Manchester United. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, M.U đã dồn ép đại diện của Bỉ để tìm kiếm lợi thế. Miếng đánh đáng chú ý của đội chủ sân Old Trafford là các pha phối hợp nhỏ và vừa. Thậm chí, người ta nhiều lần chứng kiến các pha bật tường tương đối lợi hại của đội chủ nhà.

 - Bóng Đá

Mua Fernandes là một sự lựa chọn quá đúng đắn của MU.

Đó là “bật như Man”. Có lẽ lâu rồi fan hâm mộ nửa đỏ thành Manchester không được chứng kiến lối chơi rực lửa ấy. Tuy nhiên, với Juan Mata và Bruno Fernandes, câu chuyện có thể sẽ khác đi. Dù tuổi đời và vai trò trên sân hoàn toàn trái ngược, thế nhưng điểm chung của hai cái tên nói trên là phong cách chơi bóng hoa mỹ, giàu nguồn cảm hứng.

Và điều gì đến cũng phải đến, bộ đôi 8 – 18 của M.U tìm thấy nhau ở bàn thắng của Odion Ighalo. Một tình huống xé toang hàng phòng ngự Club Brugge của Bruno Fernandes, sau đó Juan Mata chọn vị trí vô cùng hợp lý để tung ra đường chuyền vào trong. Phần việc còn lại của tiền đạo người Nigeria rất đơn giản khi chỉ cần đệm bóng trong tư thế thoải mái.

Có vẻ như đã đến thời điểm Manchester United cho thấy bộ mặt hoàn toàn mới của mình. Đó là một Quỷ đỏ thăng hoa, chơi bóng với tinh thần quyết tâm nhưng không kém phần đẹp mắt. Và khi trực tiếp đẩy Andreas Pereira và Jesse Lingard lên băng ghế dự bị, Bruno Fernandes vô tình giúp cho một đồng đội khác có thêm cơ hội thể hiện.

Kevin de Bruyne biến Phil Jones thành gã hề trên sân:

Kha Võ | 19:23 29/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục