Joao Félix ghi bàn trong trận mở màn Nations League 2020-21 của Bồ Đào Nha Trên sân nhà, Atletico Madrid đã có màn đối đầu với RB Salzburg trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A Champions League. Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội, đoàn quân HLV Diego Simeone cuối cùng cũng tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 29, nhờ pha ra chân đầy quyết đoán của Marcos Llorente. Lợi thế từ khá sớm giúp tâm lý các ngôi sao bên phía Los Rojiblancos phần nào được giải tỏa. Tuy nhiên sự lơ là đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua ở phút 40, khi tiền vệ Dominik Szoboszlai tận dụng tốt cơ hội trước khung thành Jan Oblak và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Bước sang khoảng thời gian nửa sau trận đấu, đội khách thi đấu chủ động hơn. Từ một tình huống lên bóng nguy hiểm, Mergim Berisha đã lao vào dứt điểm cận thành hạ gục Oblak, giúp Salzburg chiếm thế thượng phong. Bàn thắng được ghi ở phút 47 cho thấy khả năng chọn vị trí khá ấn tượng đến từ tiền đạo trẻ người Đức. Tuy nhiên, với đẳng cấp của một đội bóng tầm cỡ châu Âu, Joao Felix cùng các đồng đội không dễ dàng đầu hàng đối thủ. Chỉ 5 phút sau bàn thua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng bằng, sau pha phối hợp nhuần nhuyễn với Correa. Phút 85, Felix lại tiếp tục lên tiếng bằng một cú sút quyết đoán sau tình huống lộn xộn trong khung thành Salzburg, giúp Atletico Madrid kết thúc màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở bằng thắng lợi chung cuộc 3-2. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Diego Simeone chiếm lấy vị trí thứ hai tại bảng A, xếp sau Bayern Munich. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Trường Sơn | 05:18 28/10/2020