Fan Hải Phòng sơn lên ngực trần cổ vũ đội nhà thi đấu

22:49 Chủ nhật 23/08/2015

Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, đội bóng đất cảng đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ và chịu thua chung cuộc 1-2 trước CLB Hà Nội T&T trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2015.

Trận đấu lúc 17h ngày 23/8 giữa CLB Hải Phòng - Hà Nội T&T được hâm nóng bởi hàng nghìn người hâm mộ đất cảng. Một nhóm cổ động viên (CĐV) nam sơn màu đỏ lên ngực trần để thể hiện tình yêu với đội bóng quê hương.
Họ nhảy theo nhịp trống, hát vang bài ca truyền thống của CLB để hâm nóng không khí trước giờ bóng lăn.
15 nam thanh niên sơn dòng chữ "Tôi yêu Hải Phòng" kèm hình trái tim màu đỏ để tiếp lửa cho CLB Hải Phòng trong cuộc đua giành huy chương đồng V.League 2015.
Đáp lại sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, đội chủ nhà Hải Phòng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Phút 47 của trận đấu, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Anh Đức, tiền vệ Phùng Văn Nhiên chớp cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng đất cảng.
Sau bàn thua, Hà Nội T&T đẩy nhanh nhịp độ trận đấu để tìm bàn gỡ. Đến phút 73, Hoàng Vũ Samson tung cú sút quyết đoán gỡ hòa cho đội bóng Thủ đô.
Khi trận đấu bước sang phút bù giờ cuối cùng (90+4), Gonzalo kịp tỏa sáng và hoàn tất cú lội ngược dòng giúp Hà Nội T&T giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trên sân khách Lạch Tray.
Đội trưởng Minh Châu của Hải Phòng gặp chấn thương khá nặng sau một tình huống tranh chấp bóng ở cuối hiệp 1. Sau khi trận đấu kết thúc, anh phải nhờ đồng đội cõng rời sân và phải chờ đến mai (24/8) để các bác sĩ kết luận tình trạng chấn thương.
Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục