Và họ đã đổ xô lên các phương tiện truyền thông xã hội để trút cơn thịnh nộ của mình vào huấn luyện viên Maurizio Sarri sau khi Manchester City giã nát Chelsea 4 bàn không gỡ trong hiệp đấu đầu tiên.
Raheem Sterling mở tỷ số sau bốn phút tại Etihad trước khi Sergio Aguero liên tiếp ghi 2 bàn chóng vánh trước khi bóng lăn được 20 phút. Sự đau khổ của Chelsea trong hiệp một chỉ kết thúc bằng cú sút xa hiểm học của Ilkay Gundogan vào phút 25.
Trên băng ghế chỉ đạo, chiến lược gia người Italia rõ ràng là bất lực chứng kiến các học trò bị hành hạ trên sân. Trong khi đó, người hâm mộ Chelsea đồng loạt lên tiếng và cho rằng Sarri sẽ bị sa thải vào sáng mai (giờ quốc tế). Dưới đây là những bình luận tiêu biểu trên Twitter...