Mất đi Cristiano Ronaldo, Real Madrid đã tỏ ra sa sút đi trông thấy. Dù đã thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, thế nhưng cho đến lúc này họ vẫn bị đánh giá là có phần lép vế khi so sánh với đại kình địch Barcelona. Còn chủ tịch Florentino Perez, tất nhiên ông không muốn điều này tiếp diễn ở mùa tới. Như đã biết, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang có tham vọng xây dựng dàn Galacticos 3.0, và ngoài mục tiêu chủ chốt Eden Hazard, Joao Felix chính là cái tên mới nhất đã lọt vào "radar" của vị tỉ phú lắm tiền nhiều của này.
Dẫu vậy, sẽ là chẳng dễ để Real có thể đạt được điều mình muốn khi cả Barcelona, Liverpool và đặc biệt là Manchester United cũng cực kỳ hứng thủ với ngôi sao mai của Benfica. Những ngày qua truyền thông châu Âu đưa tin đại diện Bồ Đào Nha đã công bố mức "giá sàn" lên tới 120 triệu euro, dẫu vậy rất nhiều tờ báo đều đưa tin cả hai đại diện của xứ sở bò tót đều sẵn sàng chi đậm để đón "Ronaldo 2.0".