Dư âm trận B.Bình Dương 0-1 Hà Nội: Đội khách "chấp" tây và nỗi nhớ Oseni

11:38 Thứ năm 01/08/2019

TinTheThao.com.vnTrận chung kết lượt đi khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 giữa B.Bình Dương và CLB Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng NHM.

1. Hà Nội chấp "tây"

Nhìn vào bảng danh sách đăng ký đội hình ra sân của 2 đội chắc chắn NHM sẽ không khỏi bất ngờ với số lượng ngoại binh rất khập khểnh. Nếu như B.Bình Dương đăng ký đến 5 "ông tây" là Pedro Augusto, Wander Luiz, Rabo Ali, Shumeiko và cả tiền vệ nhập tịch Đinh Hoàng Max. Thì CLB Hà Nội chỉ sử dụng 1 ngoại binh đó là Pape Omar.

Dư âm trận B.Bình Dương 0-1 Hà Nội: Đội khách

 Omar là ngoại binh duy nhất trong đội hình xuất phát của CLB Hà Nội. Ảnh: Huyền Đông.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cục diện trận đấu, rõ ràng sự vượt trội về số lượng ấy đã không giúp đội chủ sân Gò Đậu có thể làm nên chuyện. Trong một ngày mà Đinh Hoàng Max và Pedro Augusto thi đấu dưới sức (bị thay ra trong hiệp 2) thì Shumeiko cũng như Wander Luiz cũng không thể hiện được nhiều. Duy chỉ có Ali để lại dấu ấn với pha cứu thua ngay trước mũi giày của Omar (phút 70) là cái tên ấn tượng nhất.

2. Đức Cường tạo ấn tượng

Với những pha cản phá xuất thần trong trận đấu vừa qua, thủ thành Trần Đức Cường đã được tác giả Adwaidh Rajan của Fox Sports Asia đánh giá là người thi đấu ấn tượng nhất trận. " "Thủ thành Trần Đức Cường đã có một trận đấu rất nỗ lực và cứu cho đội chủ nhà những bàn thua trông thấy. 

Dư âm trận B.Bình Dương 0-1 Hà Nội: Đội khách

 Đức Cường thi đấu quả cảm và có nhiều pha cứu thua cho B.Bình Dương. Ảnh: Huyền Đông.

Có thể kể đến 2 pha cứu thua liên tiếp ở phút thứ 25. Ở đó, anh đã chọn đúng vị trí, đổ người chính xác đẩy 2 cú sút của Omar và Quang Hải. Điểm đặt bóng là khá gần và nếu không có thủ thành này, chắc chắn bóng đã nằm trong lưới B.Bình Dương."

Thật vậy, ngoài những tình huống được Fox Sports Asia liệt kê, một điểm nhấn khác của nhà vô địch AFF Cup 2008 chính là pha cản phá thành công cú sút penalty của Văn Quyết. Tiếc là bóng lại không may tìm về đúng số 10 CLB Hà Nội và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội khi khung thành đang bỏ trống trước mặt.

3. Rabo Ali cứu B.Bình Dương 1 bàn thua trông thấy

Như đã đề cập ở trên, Rabo Ali là ngoại binh thi đấu hiệu quả nhất của B.Bình Dương ở trận chung kết lượt đi hôm qua (31/07). Anh cùng Shumeiko đã khoá chặt mũi giáp công lợi hại của đối phương là Pape Omar Faye.

Dư âm trận B.Bình Dương 0-1 Hà Nội: Đội khách

 Ali có một trận đấu rất đáng khen.

Tình huống giúp trung vệ này đi vòng NHM đất thủ đến ở phút 70 của trận đấu. Ở đó Omar đã loại bỏ 2 chiếc áo đỏ, vượt qua cả thủ thành Đức Cường, đối mặt với khung thành trống nhưng Rabo Ali đã kịp lùi về, phá bóng ngay trong chân của tiền đạo người Senegal.

4. Hà Nội và nỗi nhớ Oseni

Nhìn Omar phải một mình gồng gánh cả hàng công của CLB Hà Nội hẳn các CĐV đội bóng này sẽ nhớ đến cây săn bàn cự phách Ganiyu Oseni. Hiện tại, cựu tiền đạo của U23 Nigeria đang trong thời gian dưỡng thương sau khi phẫu thuật thành công.

Dư âm trận B.Bình Dương 0-1 Hà Nội: Đội khách

 Oseni là cầu thủ ghi bàn tốt thứ 2 tại AFC Cup 2019 tính đến thời điểm này.

Ở các trận đấu vòng bảng AFC Cup 2019 vừa qua, Oseni là người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng thủ đô (9 bàn) và hiện vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 tại đấu trường này (kém Bienvenido Maranon của Ceres Negros 1 bàn).

5. Văn Quyết ổn định

Nguyễn Văn Quyết tiếp tục cho thấy sự ổn định trong khâu ghi bàn với pha làm bàn có phần thót tim ở phút thứ 34. Ở đó, số 10 nhận trọng trách sút penalty sau khi Thiện Đức phạm lỗi với Văn Đại trong vòng cấm. Nhưng cú ra chân của anh đã không thắng được Đức Cường và phải chờ đến cú đá bồi, Văn Quyết mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đăng Huy | 11:08 01/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục