ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan nhưng đã chiến thắng chính bản thân mình

18:39 Thứ sáu 18/08/2017

Một thất bại là điều đã được dự đoán từ trước khi ĐT Futsal Việt Nam phải đối đầu đầu với Thái Lan ở ngay trạn mở màn của SEA Games 29. Tuy nhiên, sau trận thua này, thầy trò HLV Rodrigo vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi họ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ. Quan trọng hơn, cơ hội vẫn còn rất nhiều ở phía trước, Văn Vũ và các đồng đội không được phép gục ngã.

 - Bóng Đá

 Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc rất quyết tâm trước ĐT Thái Lan. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 Đội tuyển của chúng ta là những người cầm nhiều bóng hơn. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 Ngôi sao trẻ Minh Trí phải chơi với chiếc băng trắng ở đầu gối nhưng anh thi đấu vô cùng nhiệt. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 Xuân Du là người sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên bên phía ĐT Việt Nam, tiếc là pha dứt điểm ở tình huống đối mặt này lại không qua được bàn tay của thủ thành đội bạn. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 Phút thứ 8, Suphawut Thuenklang đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước với bàn thắng trên chấm đá phạt. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 Tuy nhiên, chênh lệch đẳng cấp là điều không thể phủ nhận. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam chỉ gỡ được một bàn do công của Minh Trí, trong khi đó Thái Lan ghi thêm 3 bàn thắng nữa, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-1. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 Mặc dù liên tiếp để thua, nhưng Văn Vũ cùng các đồng đội đã chiến đấu hết mình và không đầu hàng cho đến những giây cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 HLV Rodrigo đã làm tất cả để giúp các học trò vượt qua rào cản tâm lý, đây sẽ là bước đệm rất tốt giúp Futsal Việt Nam tiếp tục tiến bộ trong tương lai gần. Ảnh: Duy Anh.

Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 17:50 18/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục