Đoạn kết buồn của Công Vinh

18:53 Thứ năm 08/12/2016

TinTheThao.com.vnHai ngày nữa, ngày 10/12, Công Vinh chính thức tròn 31 tuổi. Cái tuổi mà nhiều cầu thủ còn cống hiến cho đội tuyển quốc gia thêm 2-3 năm nữa thì Công Vinh đã chọn cách giải nghệ. Theo chia sẻ của chàng tiền đạo xứ Nghệ thì anh muốn dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn thể hiện.

Vie-Indo-1

 Đội tuyển Việt Nam đã thất bại sau hai lượt trận bán kết AFF Cup 2016 trước Indonesia. Ảnh: Thanh Chương.

Đương nhiên, dù không nói ra nhưng Công Vinh biết rằng, nếu AFF Cup 2016 có một cái hậu thật đẹp thì cuộc chia tay này của anh sẽ thật đáng nhớ. Công Vinh đã có AFF Cup 2008 đầy vinh quang và nước mắt của sự hạnh phúc, ở đó, anh là người hùng. Còn hôm nay, cũng trên sân Mỹ Đình ấy, Công Vinh đã khóc và nói lời chia tay màu áo đỏ một cách tiếc nuối và đau khổ.

Trước khi trận đấu bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia chính thức được diễn ra, Công Vinh đã khóc. Anh khóc khi hát quốc ca và làm xúc động hàng triệu trái tim yêu bóng đá đang dõi theo đội tuyển. Vinh khóc bởi có thể anh đã xúc động khi những lời quốc ca kia vang lên đầy hùng tráng giữa biển người đỏ rực.

Và có thể, Công Vinh đã khóc vì mường tượng về một ngày chia tay đầy nước mắt và buồn sẽ diễn ra phía trước. Điều mà Vinh khóc cũng có thể được hiểu rằng, đột nhiên, phong độ của anh lại có vấn đề trong giai đoạn quan trọng này. Và thật tiếc khi những giọt nước mắt của Công Vinh lại diễn ra đúng với những gì dự liệu. Một lần nữa, chàng tiền đạo số 1 Việt Nam không thể giúp đội tuyển có được cảm xúc dâng trào như 8 năm trước.

Công Vinh một lần nữa có ngày sinh nhật không vui. Hai năm trước, cũng trên sân Mỹ Đình, anh đã khóc như một đứa trẻ khi chia tay giải đấu sau trận thua bạc nhược trước tuyển Malaysia. Và hôm nay, Công Vinh lại khóc vì biết rằng, cuộc đời cầu thủ còn lắm bạc bẽo kia vẫn đang cố tình lẩn tránh và không cho anh được thêm một lần nữa để giương cao chiếc Cúp bạc.

Công Vinh bây giờ có thể được gọi là một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Công Vinh ghi bàn nhiều nhất, với 51 lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Và anh là tượng đài cho các tiền đạo tiếp theo của Việt Nam noi theo và nỗ lực để phấn đấu. Công Vinh không được dựng tượng tại Việt Nam nhưng trong lòng những người yêu mến anh, chắc chắn, anh đã được dựng tượng.

Công Vinh dù sao vẫn còn hạnh phúc hơn thế hệ Vàng của những Huỳnh Đức hay Hồng Sơn bởi ít ra anh có một danh hiệu ở khu vực. Thật sự đáng tiếc khi thế hệ đội tuyển hiện tại dưới triều đại HLV Hữu Thắng đủ tốt nhưng chưa đủ để lên ngôi cao nhất. Và trong thế hệ ấy, đầu tàu Công Vinh chính là người được kỳ vọng nhiều nhất.

Vie-Indo-2

 Lê Công Vinh đã có ngày chia tay đầy nước mắt. Ảnh: AFF Cup.

Đoạn kết buồn, thật buồn cho tượng đài của bóng đá Việt Nam khi phải dừng chân đầy dang dở. Gia đình và bè bạn, không ai bỏ rơi Công Vinh trong nỗi buồn khó nguôi ngoai kia. Nhưng, tất cả đều tiếc nuối cho Công Vinh bởi nếu như anh và đội tuyển cố gắng và nỗ lực thêm một chút nữa thôi, biết đâu, vinh quang sẽ thêm một lần ghé thăm?

Cảm ơn, tạm biệt và chúc anh nhiều điều may mắn trong cuộc sống, Công Vinh!

Su Bin - Thể thao Việt Nam | 18:15 08/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục