Khi Lê Huỳnh Đức quay về với đội bóng sông Hàn, Đỗ Merlo cũng ngay lập tức được trở lại trong đội hình, và anh cũng chẳng cần nhiều thời gian để đền đáp ân tình của ông thầy cũ.
Đẳng cấp của cầu thủ nhập tịch này là điều không cần phải bàn nhiều, cho dù đôi lúc anh sẽ có những pha xử lý khiến người ta ôm đầu tiếc nuối, hay thở dài thất vọng, nhưng nói về độ “nhạy” với bàn thắng, điều mà một tiền đạo cắm bắt buộc phải có, thì chắc rằng không có tiền đạo nội hiện tại nào so được với Merlo cả.
Với CLB Đà Nẵng, “sát thủ” Merlo trở lại là điều đáng mừng, có điều người ta cũng không thể quên rằng, Đà Nẵng “sống dựa” vào cầu thủ nhập tịch này quá lâu rồi mà vẫn chưa có phương án khả dĩ thay thế.
Trong một buổi chiều mà Hà Đức Chinh được cho cơ hội, nhưng rồi cuối trận đã bị Huỳnh Đức chê thẳng thừng vì không thể hiện tốt, cổ động viên Đà Nẵng hiểu rằng họ đang có một khoảng trống quá lớn sau lưng lão tướng 34 tuổi gốc Argentina.
Vấn đề này của Đà Nẵng không mới, chính HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã chỉ ra rằng hệ thống đào tạo trẻ ở đây không tốt. Nhưng nó vẫn cứ như thế mà chưa thấy có biến chuyển gì.
Dưới triều đại ngắn ngủi của cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương, Đà Nẵng đã cho thấy bộ mặt đáng thất vọng chứ không còn là hình ảnh của một cựu vương nữa. Nhưng nay khi Huỳnh Đức trở lại, nếu nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thì e là quá sớm.
Đỗ Merlo, suy cho cùng cũng là giải pháp mang tính tình thế của cựu danh thủ CA TpHCM, khi ông sử dụng học trò cưng mà mình hoàn toàn tin tưởng để vực dậy đội bóng, nhưng đó không thể là một giải pháp lâu dài. Bởi với sự khắc nghiệt như V-League thì việc yêu cầu Đỗ Merlo giữ vững phong độ săn bàn như thời đỉnh cao là điều gần như không thể.
Phải có giải pháp khác cho vấn đề, và người hâm mộ Đà Nẵng cần ở ông thầy “mới mà cũ” Lê Huỳnh Đức chính là điều đó, vẫn giữ được “vuốt sắc” của sát thủ như Merlo, nhưng phương án chiến thuật dự phòng hay những tiền đạo thế chỗ anh này cũng cần phải sẵn sàng. Vế đầu thì Merlo đã trả lời bằng một cú đúp, nhưng vế sau thì thật là đáng lo cho đội bóng sông Hàn.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam