Điểm tin thể thao ngày 18/08: Ánh Viên vào chung kết 200m bơi bướm

13:40 Thứ hai 18/08/2014

Kình ngư Ánh Viên đã lọt vào danh sách 8 kình ngư đua tranh ở nội dung chung kết 200m bơi bướm tại ĐH Olympic trẻ đang diễn ra ở Nam Kinh, TQ.

 

Ánh Viên vào chung kết 200m bơi bướm. Tham gia lượt đua thứ 4 vòng loại 200m bơi bướm nữ, VN có 2 kình ngư tranh tài là Ánh Viên và Mỹ Thảo. Tuy nhiên chỉ có Ánh Viên là thành công khi cô về đích thứ 3 với thành tích 2:13:90, sau 2 kình ngư của Trung Quốc và Hàn Quốc. Thành tích này giúp Ánh Viên có mặt trong danh sách 8 VĐV tham dự nội dung chung kết 200m bơi bướm nữ và tràn trề cơ hội giành huy chương. Còn VĐV Mỹ Thảo đã chính thức bị loại. Nội dung chung kết sẽ diễn ra vào khoảng 17h chiều nay 18/8 theo giờ VN.

Kình ngư Ánh Viên

Ferrari bán chiếc xe đắt nhất mọi thời đại. 1962 Ferrari 250 GTO Berlinetta đã trở thành chiếc xe đắt kỷ lục sau khi được bán với mức 23 triệu bảng trong một cuộc đấu giá tại Carmel, California. Đây chính là chiếc xe đã khiến nhà VĐ Olympic môn trượt tuyết Henri Oreiller qua đời năm 1962 sau một vụ tai nạn đua xe. Ferrari sau vụ tai nạn đó, đã bảo quản chiếc xe cho tới ngày hôm nay cho đến khi được bán. Kỷ lục về giá của một xế hộp trước đó thuộc về chiếc 1954 Mercedes-Benz W196 R F1 Racer với giá 18 triệu bảng.

Nguyễn Trần Anh Tuấn đoạt HCB cử tạ ở Olympic trẻ 2014. Ở hạng cân 56kg nam trong động tác cử giật, Anh Tuấn thực hiện mức tạ 108kg, kém 20kg so với VĐV chủ nhà Meng Cheng. Sang động tác cử đẩy, Tuấn chỉ nâng được 135kg, tiếp tục kém 20kg so với Meng Cheng. Như vậy, niềm hy vọng Anh Tuấn chỉ giành được HCB với thành tích tổng cử 243kg, xếp sau Meng Cheng (283kg) và đứng trên Adkhamjon Ergashev (Uzbekistan) cũng có thành tích tổng cử 243 kg nhưng do trọng lượng cơ thể nặng hơn nên chỉ giành HCĐ.

Anh Tuấn mang HCB về cho đoàn VN

Tai nạn ở chặng 3 giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2014. Tại khúc cua ngoặt từ Long Xuyên đi Hà Tiên (146 km., hàng chục tay đua của TP.HCM, Quân khu 7… té ngã chất chồng lên nhau ngay khúc cua gắt, đất đá lởm chởm mà không có bất cứ hình thức cảnh báo nào từ phía ban tổ chức. Sự cố bất ngờ cách đích đến hơn 3 km khiến 4/5 VĐV đội TP.HCM ngã xuống đường, xây xát khắp người. Mặc dù đã cố gắng gượng dậy để về đích nhưng nhiều VĐV đã không thể gượng dậy kịp tranh đua.

PL | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục