Điểm tin sáng 19/11: Ibra tuyên bố ngông nghênh; Mourinho hết lời khen Pogba

10:21 Chủ nhật 19/11/2017

Suarez lập thêm kỉ lục tại Barca; Man City đón tin dữ từ John Stones; Arsenal lại ghi bàn bằng đầu tại NHA;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 19/11.

Suarez thông nòng, Barca lập thêm kỉ lục "khủng". Pha lập công ở phút 28 của trận đấu đã chấm dứt 478 phút tịt ngòi qua 5 trận của tiền đạo người Uruguay, chuỗi khô hạn bàn thắng kéo dài nhất của anh kể từ khi gia nhập Barca. Cú đúp của Suarez trong chiến thắng 3-0 này của Barca đã giúp đội bóng xứ Catalan duy trì thành tích bất bại.

Thắng Newcastle, Mourinho hết lời khen ngợi đẳng cấp của Paul Pogba. HLV Mourinho lên tiếng: "Paul Pogba có đẳng cấp khác biệt. Cậu ấy thi đấu như chưa hề phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Đầu mùa bóng này, chúng tôi đã để Paul và Matic thi đấu cùng nhau, họ là động cơ của đội bóng."

 - Bóng Đá

 Pogba được Mourinho khen ngợi.

Man City nhận tin dữ sau trận Leicester City. Sau 20 phút thi đấu với Leicester City, HLV Pep Guardiola đã phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ, khi John Stones không thể đứng vững và phải rời sân. Eliaqum Mangala là người vào sân thế chỗ. Theo dự đoán ban đầu, trung vệ người Anh bị chấn thương gân kheo. Như vậy, Stones sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần.

Arsenal - Vua ghi bàn bằng đầu trong năm 2017. Thêm một lần nữa Arsenal chứng tỏ sở trường ghi bàn bằng đầu tại Premier League với bàn thắng thứ 16 trong năm 2017, nhiều hơn 3 bàn so với bất kỳ đội bóng nào. Càng tuyệt vời hơn khi tác giả của pha mở tỷ số bằng không chiến là Mustafi vừa mới trở lại sau chấn thương.

Real Madrid đã mất 33% số điểm từ đầu mùa giải. Mùa trước, khi giành chức vô địch, đội bóng áo trắng chỉ trải qua 9 trận bị mất điểm (6 hòa và 3 thua). Bây giờ, Real đã để tuột mất 12 trong 36 điểm tối đa, có nghĩa là chiếm một phần ba tổng số điểm (33,3%).

Ibrahimovic: "Sư tử phải hồi phục khác người thường". Ibra cho biết: "Tôi không bao giờ nghi ngờ về khả năng bình phục chấn thương của mình. Tôi nỗ lực tập luyện, hy sinh hơn trước nhiều, và đôi chân tôi đã biết nghe theo những gì tôi nghĩ. Tôi không hề lo lắng, không nghĩ đến khả năng không thể trở lại thi đấu một lần nữa. Sư tử phải hồi phục khác người thường chứ."

Mourinho thừa nhận Rashford và Martial khó thể chơi cùng nhau. HLV Mourinho cho biết: "Cả hai đều thích chơi ở bên trái hơn là bên phải và đó là điều rất khó khăn. Khi họ chơi cùng một tiền đạo khác ở trung tâm, chúng tôi sẽ mất liên lạc với một tiền vệ mà tôi vẫn hay sử dụng ở vị trí hộ công. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu sử dụng cả hai ở cùng bên trái, trong vai trò tiền đạo và cầu thủ chạy cánh ở hiệp một, chúng tôi bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn."

 Chiêm ngưỡng tài năng của Pogba:

Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 19/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục