Đi tìm 'kẻ thắng, kẻ thua' khi Chelsea nhọc nhằn rời Pierre Mauroy

07:15 Thứ năm 03/10/2019

TinTheThao.com.vnDù đã có được 3 điểm nhưng The Blues vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết trong khoảng thời gian sắp tới.

Người thắng: Tammy Abraham

Màn trình diễn cá nhân xuất sắc và vô cùng ý nghĩa của cầu thủ sinh năm 1997. Pha lập công vừa qua chính là lần đầu tiên trong sự nghiệp tiền đạo của The Blues ghi bàn ở đấu trường Champions League. Thậm chí, anh lập công ở đúng phút 22 trong ngày sinh nhật lần thứ 22 của mình. Quả là kỷ niệm khó quên đối với Tammy Abraham.

Bên cạnh đó, lời nguyền "số 9" cũng được hóa giải một cách gọn gàng. Chelsea đã rất kiên định với chiến lược tin tưởng những cầu thủ trẻ và đang gặt hái được thành công. Trong khi đó với Tammy Abraham, giờ đây anh phải cân nhắc kĩ lưỡng quyết định chọn thi đấu cho ĐT Anh hay Nigeria. 

Winners and losers from Lille 1-2 Chelsea - Bóng Đá

 Tammy Abraham đã hóa giải lời nguyền "số 9" của Chelsea.

Người thua: Frank Lampard

Một thống kê rất đáng buồn dành cho chiến lược gia người Anh. Theo đó trong tổng số 68 trận "Super Frankie" dẫn dắt Chelsea và Derby County, các đội bóng của ông chỉ có tỉ lệ giữ sạch lưới là 22% (15/68). Rõ ràng hàng phòng ngự của CLB Tây London đang gặp những vấn đề nghiêm trọng, nhất là ở bàn thắng gỡ hòa của Victor Osimhen.

Sự kết hợp giữa Kurt Zouma và Fikayo Tomori không mang đến hiệu quả. Trong khi đó, HLV Frank Lampard cũng không còn sự lựa chọn nào khác đáng tin cậy hơn. Giờ đây, nhà cầm quân 41 tuổi buộc phải chờ đợi Antonio Rudiger trở lại.

Người thắng: Victor Osimhen

Một người Nigeria khác cũng tỏa sáng ở trận đấu vừa qua. Không nhiều tiền đạo ở tuổi 20 có thể làm được giống như Victor Osimhen. Tính từ đầu mùa giải 2019/20 tới giờ, chàng trai sinh ra tại Lagos có tới 7 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho LOSC Lille. Cú đánh đầu tung lưới Kepa Arrizabalaga vừa qua đã khiến cầu trường Pierre Mauroy như nổ tung.

Ngay lập tức, cựu sao Wolfsburg đã chạy ra đường biên để ôm lấy người thầy Christophe Galtier của mình. Đây là tín hiệu rất tích cực đối với "Les Dogues", nhất là khi họ đã chia tay cái tên sáng giá trên hàng công là Nicolas Pepe.

Winners and losers from Lille 1-2 Chelsea - Bóng Đá

 Osimhen đã có trận đấu ấn tượng.

Người thua: Christian Pulisic - Ross Barkley

Khi các sản phẩm của lò đào tạo Chelsea tỏa sáng thì Christian Pulisic đang cho thấy bộ mặt đáng thất vọng của mình. Thậm chí ở trận đấu vừa qua, cầu thủ người Mỹ còn không có tên trong danh sách dự bị. Giờ đây, anh phải cạnh tranh quyết liệt để giành suất đá chính với những Willian, Mason Mount và cả Callum Hudson-Odoi.

Tương tự như vậy là trường hợp của Ross Barkley. Sau trận đấu đáng thất vọng trước Valencia, tiền vệ người Anh đã không còn nhận được sự tín nhiệm của HLV Frank Lampard. Cầu thủ sinh năm 1993 không tài nào tìm lại phong độ như khi còn chơi cho Everton. Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ phải làm quen với băng ghế dự bị trong khoảng thời gian tới.

Người thắng: Willian

The Blues có thể yên tâm vì đã có người thừa kế xứng đáng số 10 của Eden Hazard để lại. Giống như Tammy Abraham, cuộc đối đầu với LOSC Lille đánh dấu cột mốc đặc biệt của cầu thủ người Brazil cho Chelsea. Đây là trận thứ 300 của anh trong màu áo CLB Tây London và anh để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Thậm chí, cựu sao Shakhtar Donestk đã có 18 pha lập công tại Champions League, bằng với thành tích của huyền thoại Ronaldinho. Chàng cầu thủ có mái tóc xù đặc biệt này đang dần lấy lại niềm tin từ "Super Frankie".

Winners and losers from Lille 1-2 Chelsea - Bóng Đá

 Willian đang chơi rất thăng hoa.

Người thua: Fan LOSC Lille

Các CĐV của "Les Dogues" đã rất cuồng nhiệt, giơ một biểu ngữ với dòng chữ "Lille is back" để dánh dấu sự trở lại của đội bóng thân yêu. Tuy nhiên, sự thất vọng là điều có thể dễ dàng nhận thấy bởi thầy trò HLV Christophe Galtier lại phải nhận thất bại. Và trận thua này cũng đánh dấu thành tích đáng buồn cho đại diện của Ligue 1.

Đã 13 năm kể từ trận thắng AEK Athens 3-1 vào năm 2006, LOSC Lille trải qua 9 trận liên tiếp chơi trên sân nhà mà không có nổi chiến thắng nào (hòa 3, thua 6, ghi 6 bàn và thủng lưới tới 12 bàn). Mọi thứ có lẽ cũng không dễ dàng hơn là bao khi các đối thủ tiếp theo sẽ là Valencia và Ajax Amsterdam.

Xem bàn thắng đầu tiên của Ross Barkley cho Chelsea: 

Giang Nam | 05:50 03/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục