Đây, trải nghiệm điên rồ cho lần đầu đá cắm của 'bức tường Hà Lan'

17:13 Thứ sáu 23/08/2019

TinTheThao.com.vnCó lẽ cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ tới kịch bản này, khi Virgil van Dijk của Liverpool thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm.

Hiện đang là trụ cột không thể thay thế trong hàng phòng ngự của Liverpool, nhưng ‘người khổng lồ Hà Lan’, Virgil van Dijk cũng từng thử sức với vai trò tiền đạo. Thật dễ hiểu khi trải nghiệm này đã trở thành kỷ niệm ‘’không thể nào quên’’, khi một chuyên gia phòng ngự lại trở thành mũi tấn công chính.

Thử nghiệm chơi tiền đạo xảy ra khi Virgil van Dijk chuyển đến khoác áo Groningen từ 1 CLB khác của Hà Lan là Willem II vào năm 2010. Van Dijk – lúc đó còn là một cầu thủ trẻ - phải đợi đến cuối mùa 2010/11 mới có màn ra mắt đội bóng mới, khi anh vào sân thay người trong trận gặp ADO Den Haag. Cuối tháng đó, Van Dijk đã có trận đấu trọn vẹn đầu tiên cho Groningen, cũng là khi đối đầu với Den Haag.

Van Dijk recalls 'unforgettable' experience of playing as striker - Bóng Đá

Virgil van Dijk từng thử sức với vai trò tiền đạo khi còn khoác áo Groningen.

Trong buổi trò chuyện với Optus Sport, cầu thủ 27 tuổi đã hồi tưởng lại những gì diễn ra hôm đó

"Đó là trận chung kết play-off cho suất dự Europa League, chúng tôi đã thua 5-1 ở lượt đi. Tôi vào sân ở trận thua 5-1 ấy với vị trí hậu vệ phải, còn trận lượt về thì tôi đá chính ở vị trí trung vệ.’’

"Hết hiệp 1, tỷ số là 1-0 - tổng cộng chúng tôi đã bị dẫn đến 6-1! Vậy là bước vào hiệp 2, tôi bắt đầu đá như một tiền đạo. Tôi đã ghi bàn ở một cú đá phạt khủng khiếp, nhưng dù sao đó vẫn là bàn thắng; và sau đó tôi còn ghi thêm một bàn trong tình huống phản công nữa. Cuối cùng, chúng tôi thắng lại 5-1, thật không may là tôi bị khuất phục vì bị chuột rút và không thể đi lại được nữa.’’

Van Dijk recalls 'unforgettable' experience of playing as striker - Bóng Đá

Van Dijk ghi bàn trong tình huống đá phạt mà anh tự gọi là ‘’khủng khiếp’’.

"Chúng tôi đã thua trên chấm penalty, nhưng ngày đó đúng là không thể nào quên đối với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã tạo nên một chút tiếng tăm tại CLB vào thời điểm đó. Năm tiếp theo, tôi chơi gần như mọi trận đấu.’’

"Tôi biết rằng với chiều cao của mình, tôi có thể nguy hiểm, và trong một trận đấu cụ thể, xếp tôi chơi tấn công có thể là ý hay. Nhưng thôi, cứ để tôi ở phía sau được rồi!"

Lập cú đúp trong lần đầu thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, Virgil van Dijk có lẽ cũng sở hữu ‘’bản năng sát thủ’’ không thua kém cầu thủ tấn công nào. Nhưng với NHM Liverpool, chỉ cần thấy trung vệ người Hà Lan tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự cũng đã là điều quá đỗi tuyệt vời.

Xem Virgil van Dijk tham gia thử thách ghi bàn từ sau gôn:

Ngọc Bách | 16:00 23/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục