Đây là thời điểm các giải đấu đang dần khép lại. Đêm qua, giải VĐQG Serbia cũng diễn ra vòng đấu cuối cùng. Nhân dịp này, CLB Partizan Belgrade đã tổ chức lễ tri ân với huyền thoại CLB Sasa Ilic. Thủ quân Partizan cùng vợ và 2 con bước ra sân trong lễ tri ân diễn ra trước trận. Sasa Ilic trưởng thành từ lò đào tạo CLB. Anh thi đấu cho Partizan 18 năm, giành 11 chức vô địch quốc gia và sẽ chính thức giải nghệ ở tuổi 41 sau mùa giải. Sasa Ilic chụp ảnh cùng toàn bộ đồng đội và BHL Partizan. Đáng chú ý, trong lúc làm nóng trước trận đấu, các cầu thủ Partizan và cả đội khách Proleter đã quyết định mặc áo có hình Ilic và đeo mặt nạ của anh như một hành động tri ân. Trên khán đài, hình ảnh Ilic bay phấp phới giữa những tràn pháo tay không ngớt của CĐV. Ilic thi đấu ngay từ đầu trước khi được thay ra ở phút 82. Anh rời sân trong tràng pháo tay của tất cả mọi người. Ilic sau đó bước lên bục và lưu lại dấu giày kỷ niệm. Đây chắc chắn sẽ là vật rất có giá trị trong phòng truyền thống của CLB Partizan. Để đáp lại tấm chân tình của khán giả, mặc cho trời mưa, Ilic vẫn quyết định đi quanh sân để gửi lời cám ơn và tạm biệt. Trên khán đài, CĐV đốt pháo sáng vinh danh huyền thoại của CLB. BLĐ, đồng đội, CĐV Partizan đã làm tất cả những gì họ có thể để Sasa Ilic ấm lòng trong ngày chia tay, chẳng bù cho màn ra đi "không kèn không trống" của Cristiano Ronaldo hay Iker Casillas tại CLB Real Madrid. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 17:25 20/05/2019