Đây, Liverpool cũng chỉ như kẻ tầm thường mà thôi

10:23 Thứ năm 04/10/2018

TinTheThao.com.vnLiverpool hiện nguyên hình là kẻ tầm thường sau trận thua 0-1 trước Napoli tại vòng 2 Champions League.

                                                          Một Liverpool siêu phàm...

Trở lại sau mùa giải 2017/2018 thành công cùng sự chuẩn bị đầy đủ, đoàn quân Klopp nhanh chóng thị uy sức mạnh khắp Premier League. Khỏi cần phải nhắc, ai cũng hiểu The Kop đáng sợ như thế nào suốt 6 vòng đấu đầu tiên. Không thất bại, chỉ để thủng lưới 2 bàn, Liver chễm chệ ở vị trí đầu bảng.

Đây, Liverpool cũng chỉ như 'kẻ tầm thường' mà thôi - Bóng Đá

 Liverpool có màn khởi đầu ấn tượng ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Không những vậy, trước một Tottenham đáng gờm, "Quỷ đỏ vùng Merseyside" cũng chẳng hề tỏ ra run sợ. Ngay trên sân nhà "Gà trống", đội bóng đả bại đoàn quân Pochettino 2-1, tiếp tục củng cố ngôi đầu. Chưa kể, ngay ở vòng 2, đương kim vô địch Man City bị đội bóng nhược tiểu Wolves cầm hòa. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục băng băng, không để rơi điểm nào.

Thời điểm đó, báo chí quốc tế hết lời ca ngợi phong độ The Kop, thậm chí các chuyên gia Sky Sports nhận định CLB sẽ bước lên ngôi vương Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, đại diện nước Anh còn thể hiện bộ mặt tích cực ngay trận mở màn Champions League. Một lần nữa, thầy trò chiến lược người Đức chứng tỏ đội nhà không ngán bất cứ ông lớn nào. Trên sân Anfield, họ không ngại vùi dập đương kim vô địch Ligue 1, PSG 3-2.

Hóa ra chỉ là kẻ tầm thường...

Liver quá mạnh, không ai dám phủ nhận điều đó. Thế nhưng, những thành tích ấy bỗng trở nên vô hình giữa 1 kết quả hữu hình: thất bại 2-1 trước Chelsea và 0-1 khi đối đầu với Napoli.

Đây, Liverpool cũng chỉ như 'kẻ tầm thường' mà thôi - Bóng Đá

 

Truyền thông bủa vây đội chủ sân Anfield sau kết quả không tưởng với The Blues tại Carabao Cup. Tung ra đội hình mạnh nhất cùng tinh thần hưng phấn, đoàn quân Klopp bất ngờ thi đấu rời rạc, nhạt nhòa và đành chấp nhận trận thua đầu tiên. Cổ động viên có thể hiểu thất bại này không ảnh hưởng quá nhiều tới đội nhà. So với Premier League và Champions League, Liver không cần tập trung quá nhiều vào cúp Liên đoàn.

Nhưng hồi chuông báo động bắt đầu vang lên khi The Kop tiếp tục hòa 1-1 trước Chelsea trong ngày trở lại Premier League. Đội hình đại diện vùng Merseyside dần lộ điểm yếu trên hàng công lần tuyến giữa. Khán giản không ngừng đặt nghi vấn về phong độ của CLB.

Và rồi tất cả có câu trả lời khi Liverpool rời Italy trong bẽ bàng. Làng túc cầu đều trông đợi sự trở lại của đương kim á quân Châu Âu trước Napoli ở vòng 2 Champions League. "Lữ đoàn đỏ" cần 1 chiến thắng để giải tỏa áp lực ở những vòng đấu vừa qua. Và hơn hết, bản lĩnh, cổ động viên muốn nhìn thấy điều đó từ thầy trò The Kop. Nhưng chẳng có gì hơn ngoài 1 thất bại tủi hổ, đội bóng nước Anh thua đại diện Serie A 0-1 và mất luôn ngôi đầu bảng.

Kết quả rạng sáng 4/10 chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt đoàn quân Merseyside. Hóa ra, Liverpool chẳng đáng sợ như những gì thể hiện trước đó. Thứ The Kop làm được chỉ là bắt nạt những kẻ non nớt như PSG hay xưng hùm trong giải quốc nội. Ở đấu trường châu Âu, đội bóng vẫn chưa khôi phục lại hào quang xưa cũ. 

Premier League buộc phải thắng nhưng Champions League mới là thước đó đẳng cấp của một CLB hàng đầu châu Âu. Nếu muốn xưng bá trời Âu, Klopp cũng các học trò vẫn còn nhiều điều cần cải thiện hơn là sự ảo tưởng vào sức mạnh nửa vời thời gian qua. 

Bạch Băng | 10:12 04/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục