David Beckham: Chiếc giày bay và đam mê danh vọng

00:19 Thứ hai 29/08/2016

Nhìn lại sự nghiệp huấn luyện của mình, có lẽ việc không thể đưa Beckham trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là điều đáng tiếc nhất của Sir Alex Ferguson.

Những CĐV của MU sẽ không thể nào quên được sự kiện “giày bay” năm 2002, mà chính nó đã khiến Beckham phải khăn gói rời Old Trafford. Trong một trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup, MU phải nhận thất bại 0-2 trước Arsenal trên sân nhà. Người chơi tệ nhất trận đấu đó là David Beckham. Không những thế, Beckham còn chống đối lại người thầy của mình.

Chính Sir Alex đã thừa nhận điều đó trong cuốn tự truyện của ông: “Lỗi của David là cậu ấy không chịu về phòng ngự ở bàn thua thứ 2 được ghi bởi Sylvain Wiltord. Cậu ấy đã đi bộ trong tình huống ấy và để Wiltord dễ dàng vượt qua. Cuối trận, tôi trách mắng Beckham và cậu ấy phản đối những lời chỉ trích của tôi.”

Và thế là sự kiện “giày bay” nổi tiếng xảy ra: “David ngồi cách tôi 4 mét, giữa chúng tôi là chiếc giày. David chửi thề, tôi tiến đến và sút chiếc giày. Nó đi trúng phần trên mắt của Beckham. Cậu ấy ngay lập tức đứng dậy và lao vào tôi, nhưng lúc đó những cầu thủ khác đã kịp chặn lại.”

Vết thương của Beckham do bị Sir Alex sút giày. Ảnh: Internet.

Phòng thay đồ của MU khi đó còn có hậu vệ Mikael Silvestre. Theo Silvestre, Sir Alex khi đó không khác gì một cơn bão: “Tôi vừa cởi giày thì cơn bão Ferguson ập đến. Ông ấy vẫn thường điên tiết nhưng không cố ý làm đau Beckham. Ông hay ném đồ đạc khi tức giận, nhưng hôm đó ông lại đá giày trúng mặt cầu thủ.”

Sự việc này đã làm chấn động bóng đá Anh. Tờ Daily Mail ngày hôm sau đã giật tít “Becks nổi điên vì chiếc giày bay”. Tuy nhiên, sự thật khi đó vẫn được giấu kín. Người phát ngôn của MU cho biết “những gì diễn ra trong phòng thay đồ sẽ được giữ kín,” trong khi Ted Beckham, cha của David nói rằng, ông thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

Tuy nhiên, phi vụ “giày bay” chỉ là kết quả của một khoảng thời gian dài Sir Alex chứng kiến Beckham mất dần tình yêu với bóng đá. Đối với Sir Alex, Beckham như con trai của ông vậy, cùng với những đứa con khác như Giggs và Scholes. Họ là những cậu bé “đáng yêu”, chỉ biết dành tình yêu cho bóng đá và không gì khác. Nhưng dần dần Beckham đã thay đổi.

Sir Alex nhận thấy Beckham không còn dành 100% tâm trí cho môn thể thao nữa, đơn giản vì Becks là cầu thủ duy nhất dưới triều đại Sir Alex ham mê danh vọng. HLV MU khi đó nhận ra nhiệt huyết của Becks không còn cao như trước nữa, cùng với đó là những thông tin xoay quanh việc Real Madrid sẵn sàng trải thảm đỏ rước Beckham về Bernabeu.

Đó cũng chính là lúc Sir Alex cho rằng cần phải cho anh ra đi. Trong cuốn tự truyện của mình, ông viết: “Đó là lúc tôi nói với ban lãnh đạo về việc Beckham phải ra đi… Ở Manchester United, khi một cầu thủ nghĩ rằng anh ta quyền lực hơn HLV thì đó chính là lúc anh ta phải ra đi. Khi có suy nghĩ đó, David đã tự gióng lên hồi chuông báo tử cho mình.”

Tuy nhiên, vấn đề không phải là việc Becks chống đối Sir Alex, bởi bản thân anh cũng coi vị HLV huyền thoại như người cha của mình. Như đã nói, thứ duy nhất khiến Beckham dần đánh mất mình và mất luôn chỗ đứng tại Old Trafford chính là đam mê danh vọng của anh.

Sir Alex từng kể rằng có lần Beckham đến sân tập với một cái mũ len, và rồi đi ăn cũng vẫn đội chiếc mũ ấy. Điều đó làm vị HLV người Scotland phát cáu. Becks chống đối Sir Alex. Ông không tài nào bắt được Becks bỏ cái mũ đó ra, cho đến khi ông nổi điên và dọa sẽ gạch tên Beckham khỏi đội hình. Kết quả là một quả đầu trọc lốc, và mục đích của nó là để gây ấn tượng với giới truyền thông. Khi đó, Sir Alex đã thật sự thất vọng.

“Tôi có thể nhận thấy cậu ấy đang bị nuốt chửng bởi giới truyền thông và giải trí,” Sir Alex cho biết. “Cậu ấy chơi trong một đội bóng tuyệt vời nhất, ghi 12 đến 15 bàn mỗi mùa, chơi với trái tim nhiệt huyết và rồi đánh mất tất cả. David đã đánh mất cơ hội để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi thật sự thất vọng. Quá chán nản. Tôi cứ nhìn David và nghĩ, này con trai, chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Vì danh vọng, Beckham đã chấp nhận từ bỏ cơ hội trở thành cầu thủ hay nhất và cũng chia tay người cha Ferguson. Ảnh: Internet.

Beckham, từ một cầu thủ chỉ biết có bóng đá và đam mê môn thể thao này đã thay đổi. Sir Alex kể rằng anh từng là một cậu bé với đôi mắt sáng, chăm chỉ tập luyện và dành hàng giờ liền trong phòng tập. Với Becks, hạnh phúc duy nhất là được sống trong giấc mơ của mình, giấc mơ được chơi bóng. Ấy vậy mà Becks đã từ bỏ tất cả chỉ vì đam mê danh vọng và muốn được làm người nổi tiếng.

Khoảnh khắc “giày bay” diễn ra như kết quả của một chuỗi những thất vọng mà Sir Alex phải chịu đựng khi nhìn thấy đứa con mà ông rất yêu thương trở nên “hư hỏng”, ít nhất là ở phương diện bóng đá. Vì thế, sự việc “giày bay” chấn động nước Anh khi đó có thể nói là một khoảnh khắc giận dữ và đau đớn của một người cha khi chứng kiến đứa con trai ông yêu quý lầm đường lạc lối.

“David thay đổi vì cậu ấy muốn vậy. Cậu ấy không còn muốn chơi bóng nữa. Thật đáng tiếc, vì cậu ấy lẽ ra đã có thể ở lại Manchester United đến sau khi tôi nghỉ hưu. Cậu ấy lẽ ra đã có thể trở thành một trong những huyền thoại tại MU.”

David Beckham tên đầy đủ là David Robert Joseph Beckham, (sinh ngày 2/5/1975) từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Preston North End, Real Madrid, AC Milan, Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh là một trong những cầu thủ sút phạt xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Becks đã hai lần là người đứng thứ hai trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, và vào năm 2004 là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Anh là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong các chủ đề về thể thao của Google vào năm 2003 và 2004. Sự thừa nhận rộng rãi trên toàn cầu đã tạo cho anh một thương hiệu quảng cáo thượng hạng và là biểu tượng của thời trang cao cấp.

Đỉnh cao sự nghiệp của Becks gắn liền với MU, khi anh giành 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League.

Sir Alex, tên đầy đủ Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson, (sinh ngày 31/12/1941 tại Govan, Glasgow) là cựu cầu thủ và HLV bóng đá người Scotland. Trong vòng 27 năm (1986–2013), ông đã giúp Manchester United trở thành câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội. Ngày 12/6/1999, Ferguson đã được nữ hoàng Anh phong tước hiệu Hiệp sĩ cho những cống hiến của mình trong bóng đá.

Với gần 27 năm cùng Manchester United, ông là huấn luyện viên gắn bó lâu nhất trong lịch sử CLB sau khi vượt qua kỷ lục của Sir Matt Busby ngày 19/12/2010. Nhiệm kỳ của ông cũng dài nhất so với tất cả các huấn luyện viên bóng đá hiện tại trên thế giới. Trong thời gian này, Ferguson đã giành được nhiều giải thưởng và nắm giữ rất nhiều kỷ lục bao gồm cả việc giành danh hiệu huấn luyện viên của năm nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Sau khi vô địch Champions League năm 2008, ông trở thành huấn luyện viên người Anh thứ 3 giành chiến thắng cúp châu Âu nhiều hơn 1 lần.

Ngày 8/5/2013, Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu sau khi kết thúc mùa giải 2012-13.

Kiệt Trần | 19:02 28/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục