Dàn sao muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ trọng tài, Man Utd trả giá đắt

18:58 Thứ sáu 24/01/2020

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford tiếp tục nhận được thông tin không mấy vui vẻ sau hàng loạt chuỗi trận đáng quên.

Tại đấu trường Premier League 2 vòng đấu gần nhất, Manchester United đều nhận những kết quả thua 0-2 trước Liverpool và Burnley. Đặc biệt, trận derby nước Anh vẫn để lại dư âm dù đã kết thúc từ lâu. Bên cạnh sự thất thế của Quỷ đỏ, các quyết định của trọng tài cũng khiến cho không ít người phải đặt nghi vấn.

Cụ thể ở phút thứ 26 của trận đấu, The Kop có pha dàn xếp tấn công với sự tham gia của trung vệ Virgil Van Dijk. Sau đường chuyền của đồng đội, cầu thủ người Hà Lan vẫn quyết định lao vào tranh cướp bóng với David De Gea. Sau đó, thủ môn của M.U ngã xuống nhưng không có tiếng còi nào cất lên.

 - Bóng Đá

 

Cuối cùng, Liverpool lại ghi bàn sau tình huống phá bóng không dứt khoát của Victor Lindelof. Ngay lập tức, các cầu thủ đội khách lao vào định “ăn thua đủ” với trọng tài Craig Pawson. Càng đáng nói hơn, David De Gea phải nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Mặc dù vậy, sau khi được sự trợ giúp của VAR, vị “vua áo đen” 40 tuổi lại cho Manchester United được hưởng quả phát bóng lên. Dù quyết định cuối cùng đã được đưa ra, thế nhưng đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn phải trả giá vì gay gắt với trọng tài Craig Pawson.

FA tuyên bố United bị phạt 20.000 bảng Anh sau khi vi phạm quy định E20 về việc chấp hành các quyết định thổi phạt. CLB không đảm bảo các cầu thủ phản ứng một cách có trật tự trong trận đấu gặp Liverpool, diễn ra vào ngày 19/01/2020”. 

Phía sau trận Liverpool 2-0 Man Utd: 

Giang Nam | 18:28 24/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục