Đã là học trò của Sir Alex thì Solskjaer sẽ không thể nào non nớt

13:39 Thứ hai 29/04/2019

David De Gea đang cho thấy một phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Nhưng liệu anh đã hết tương lai ở Old Trafford?

Trong những ngày Old Trafford bị bao trùm bởi sự ảm đạm thì việc khiến người ta muốn làm chẳng gì khác ngoài chuyện chỉ trích. Đó là một Ashley Young chẳng còn giá trị gì hay một Paul Pogba cần bán ngay và luôn cho rảnh nợ. Thậm chí một con người vốn lâu nay được tin cậy nhất như David De Gea cũng không thoát được làn sóng phê bình sau những lần anh mắc lỗi khiến đội nhà thua trận. Nhưng sau tất cả, Ole Gunnar Solskjaer vẫn đứng về phía học trò bởi ông hiểu mình cần ai nhất trong cuộc tái thiết vào mùa hè.

 "Không ai có thể đổ lỗi cho De Gea khi chúng tôi mất điểm. Chúng tôi không đứng thứ 6 vì cậu ấy. De Gea biết cậu ấy đủ sức bắt gọn cú sút ấy, nhưng đây là bóng đá mà. Chẳng có lý do gì để biện minh cho bàn thua ấy nhưng chúng ta không thể chĩa mũi dùi vào De Gea. De Gea đã có những màn trình diễn không tin nổi cho Man United và chúng ta cần đùm bọc lẫn nhau.

Tôi không quá phiền lòng vì sai lầm này, bởi tôi hiểu De Gea. Khi bạn là thủ môn hay tiền đạo, bạn luôn bị chú ý gắt gao. Nếu bạn bỏ lỡ hoặc ghi bàn, lập tức bạn sẽ bị chỉ trích hoặc tôn vinh. Điều này cũng giống với David. Cậu ấy đã bị chú ý trong một thời gian dài và phải trải qua phong độ có phần sa sút nhưng tôi không có bất cứ lo lắng nào về De Gea.

Cậu ấy là một người mạnh mẽ. Có nhiều cách khác nhau để tìm lại phong độ và tất nhiên, tôi sẽ ngồi lại để nói chuyện với De Gea, cũng như tôi đã làm khi cậu ấy thăng hoa vậy. Các bạn không thể nói về sự tự mãn, vì cậu ấy không phải người như vậy".

 - Bóng Đá

De Gea mắc lỗi trong trận M.U hòa Chelsea. 

Đó là nguyên văn những phát biểu của HLV Man United về người học trò của mình sau pha bắt bóng tệ hại trong trận đấu với Chelsea khiến Quỷ đỏ chỉ có được 1 điểm và gần như hết cơ hội vào tốp 4. Đáng nói đây là trận thứ 4 thủ môn người Tây Ban Nha mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua sau những lần đối đầu cùng Arsenal, Barcelona và Man City.

Chỉ trong vỏn vẹn vài trận mà số lỗi của De Gea đã bằng hơn 100 trận trước đó của anh. Điều này càng chứng tỏ De Gea đang có chướng ngại về tâm lý rất lớn hay bản thân anh cũng như Paul Pogba đã không còn nhiệt huyết khi chơi cho Quỷ đỏ? Cho nên nhiều người thắc mắc vì sao HLV Solskjaer vẫn đứng về phía De Gea bất chấp anh mắc sai lầm liên tục như vậy?

Đầu tiên vì De Gea là học trò của Solskjaer. Một HLV cần phải bảo vệ học trò mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào để họ an tâm mà chiến đấu cùng ông thầy và CLB.

Kế đến, Solskjaer hiểu tài năng của De Gea đến mức nào. Như trong lời phát biểu trên, Solskjaer đánh giá cao tài năng của thủ môn người Tây Ban Nha. Thực tế cho thấy những năm qua nếu không có De Gea thì Man United còn lún sâu vào khủng hoảng hơn nữa. Nói không quá rằng chính De Gea đã "gánh team" chứ không phải ai khác. Cho nên khi anh mắc lỗi cũng cần lắm sự khoan dung và động viên.

Thứ ba, Solskjaer hiểu đây là thời điểm nhạy cảm. Phòng thay đồ đang xáo trộn, tinh thần toàn đội xuống thấp và hàng loạt cuộc đào thoát được cho là đang manh nha, trong đó có cả De Gea khi mà viễn cảnh Man United không được dự Champions League ngày một hiện rõ. Là một HLV, Solskjaer cần hành động để tình hinh không xấu thêm và có thể giữ lại những quân bài quan trọng cho mình vào mùa giải tới.

 - Bóng Đá

Solskjaer hiểu tài năng của người học trò.

Về điều này Solskjaer nên học hỏi ở Sir Alex. Tại sao một con người nổi tiếng độc tài lại hết lần này đến lần khác tìm mọi cách giữ Wayne Rooney cho bằng được, dù trước đó ông sẵn sàng bán đi những ngôi sao hàng đầu thậm chí còn hay hơn cả Rooney? Lý do không ngoài vấn đề Sir Alex hiểu rằng Rooney rất cần cho Man United. Anh là ngọn lửa, là chiến binh, là đầu tàu có thể đưa Man United vượt qua những giai đoạn khó khăn, là cầu nối để duy trì sự ổn định cho Quỷ đỏ.

David De Gea lúc này cũng là một ngôi sao như vậy.

Dù đã có tin Man United nhắm Jan Oblak thay thế De Gea và mang về Old Trafford những siêu trung vệ như Kalidou Koulibaly hay Raphael Varane….nhưng tính khả thi ở mức nào và sự hòa nhập của họ ra sao vẫn là dấu hỏi lớn.

Điều Solskjaer cần là một người vững vàng đủ tạo nên niềm tin cho ông và toàn đội. Đó là David De Gea. Từng là một cầu thủ, Solskjaer hiểu rằng ai cũng có một giai đoạn khó khăn. Đây là giai đoạn khó khăn và thử thách của De Gea với mối duyên cùng Man United.

Nhiều người cho rằng De Gea đang cùng Pogba "ủ mưu làm loạn" để được ra đi. Pogba thì có thể nhưng De Gea thì không. Bởi nếu muốn ra đi bằng cách này thì có lẽ anh đã làm thế lâu rồi chứ chẳng cần đợi đến bây giờ. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, khi De Gea trở lại thì Man United của Solskjaer lại thấy một "vị thánh" trong khung thành.

 - Bóng Đá

Những điều học được từ Sir Alex sẽ giúp Solsa rất nhiều.

Trong những phát biểu của mình, Solskjaer không giấu ý định học theo người thầy là Sir Alex Ferguson. Đã là học trò của Sir Alex thì tố chất chắc chắn không thể quá kém, nhất là trong việc nhìn người. Và lúc này Solsa cho thấy mình không hề non nớt khi tìm mọi cách giữ lại một trong những thủ môn hay nhất thế giới cho Man United dù cả thế giới đang ngoảnh mặt với anh.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Cát Tường | 12:12 29/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục