Đã đến lúc tấn công, Mourinho!

11:50 Chủ nhật 12/08/2018

Ai cũng biết Jose Mourinho là bậc thầy về chiến thuật. Và ai cũng nhớ như in những thành công của Người đặc biệt tại Porto, Chelsea, Inter Milan hay ngay cả Real Madrid đều được đặt bởi nền tảng là hàng phòng ngự. Nhưng thời thế mỗi khác, như lúc này, tại Man United…

Không ai trách Jose Mourinho lấy sự an toàn làm đầu bởi như vị HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng nói phòng ngự là nền tảng của chiến thắng, của thành công, của những danh hiệu. Cho nên việc Mourinho duy trì triết lý của mình suốt hơn 10 năm qua và gặt hái vô số thành công thì chẳng có gì lạ hay sai trái dẫu có lúc người ta gọi ông là "kẻ phá hoại bóng đá". Không sao cả, khi những đội bóng ông dẫn dắt có đủ những yếu tố để ông xây dựng theo ý của mình thì ông cứ làm.

Tấn công thôi, Mourinho! - Bóng Đá

 Với triết lý phòng ngự, Mourinho đã sở hữu Champions League ở nhiều CLB khác nhau.

Tuy nhiên, Man United bây giờ có lẽ không thích hợp để Jose Mourinho chăm chăm giữ cái triết lý đã từng thành công từ năm 2004. Mặt trái của sự kiên định chính là bảo thủ. Hãy nhìn xem Man United bây giờ có những gì: Nemanja Matic thì khỏi bàn (nhưng đang bị chấn thương). Fred cần thời gian để hoà nhập. Phía dưới họ, ngoài Eric Bailly ra thì những hậu vệ còn lại như Victor Lindelof, Phil Jone, Chris Smalling, Matteo Darmian…mấy ai tạo được sự an tâm?

Điển hình như trong trận khai mạc mùa giải mới gặp Leicester City, dù Luke Shaw có bàn thắng giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm nhưng vẫn chỉ có Bailly là điểm sáng nơi hàng phòng ngự. Trớ trêu thay, cũng chính Bailly là người mắc lỗi khiến Jamie Vardy ghi được bàn rút ngắn tỷ số và đẩy Man United vào thế cực kỳ lo lắng. Ngay cả một hậu vệ được đánh giá cao nhất như Bailly còn không có trận đấu trọn vẹn (trước đối thủ tầm trung khi mùa giải mới bắt đầu) thì về lâu về dài, ông phải trông cậy vào ai đây, Mourinho?

Tấn công thôi, Mourinho! - Bóng Đá

 Bailly là điểm sáng ở hàng phòng ngự, nhưng anh vẫn chưa khiến Mourinho có thể yên tâm.

Jose Mourinho từng nói rằng ông thích thắng 1-0 hơn là 4-3 và với những trận thắng 1-0 thì đội bóng của ông sẽ huỷ diệt giải đấu. Nhưng như đã nói ở trên, một hàng phòng ngự bấp bênh như thế liệu David De Gea có thể giữ sạch lưới được bao nhiêu trận đây?

Thế thì tại sao Mourinho không tính đến phương án khác: tấn công? Đừng quên rằng, dù các đội bóng của Người đặc biệt nổi tiếng về khả năng phòng ngự nhưng những Chelsea hay Real Madrid dưới bàn tay chỉ đạo của ông vẫn nổi tiếng là những cỗ máy tấn công siêu hạng.

Từ đó cho thấy nếu ông quyết tâm xây dựng đội bóng theo lối tấn công thì chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chẳng hề thiếu mảng miếng nào. Đáng nói là tại Man United ông có đủ những con người để thoả sức xây dựng các bài tấn công. Fred đã đến, cùng với Matic, Mourinho đã có cặp tiền vệ trung tâm đáng mơ ước để giải phóng Paul Pogba. Với sự xuất sắc của Pogba tại World Cup 2018 tại sao Mourinho không nhìn lại để tạo thêm đất diễn cho Pogboom ngày nào.

Tuy có nhiều sóng gió vừa qua khi có tin Pogba muốn ra đi nhưng chưa hẳn đúng là sự thật, có thể ngôi sao này muốn được “coi trọng hơn” tại Old Trafford mà thôi. Ví như trong trận đấu vừa qua, khi được trao chiếc băng thủ quân, Pogba ngay tức khắc có màn trình diễn xuất sắc. Khi Pogba tìm được cảm hứng chơi bóng, Man United và Jose Mourinho được hưởng lợi hơn cả.

Tấn công thôi, Mourinho! - Bóng Đá

 Với Pogba là trung tâm, Mourinho hoàn toàn có thể xây dựng một đội hình tấn công mạnh mẽ.

Và thay vì cứ phàn nàn vì Ed Woodward không mang về cho mình những ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè thì Mourinho hãy điểm lại xem mình đang có những ai. Romelu Lukaku – tiền đạo mục tiêu hàng đầu Châu Âu hiện tại. Alexis Sanchez – cầu thủ chạy cánh vô cùng chất lượng. Jesse Lingard – rất đa năng khi có thể đá biên hoặc vào giữa. Marcus Rashford – đá trung phong hoặc tiền đạo cánh đều được. Anthony Martial – người có đủ phẩm chất kỷ thuật, khả năng ghi bàn để đá trung phong. Juan Mata – chơi tốt khi đá vị trí số 10 hay tiền vệ cánh. Với chừng ấy con người, Mourinho còn phàn nàn điều gì bởi sẽ có rất nhiều HLV mơ ước được dẫn dắt dàn sao như vậy trong đội hình của mình.

Vấn đề là tại sao những Martial, Sanchez hay Rashford đều chưa phát huy hết khả năng của mình? Hay họ cũng như Pogba bị chính những sơ đồ khô cứng và bảo thủ của Mourinho làm kìm hãm những gì tốt nhất của mình?

Tấn công thôi, Mourinho! - Bóng Đá

 Sanchez và Martial chưa phát huy được khả năng dưới sự "dẫn dắt" của Người đặc biệt.

Điển hình là Sanchez. Từ Udinese, Barcelona rồi Arsenal, Sanchez luôn chứng tỏ mình xuất sắc ra sao. Nhưng sang Man United anh vẫn đang chật vật tìm lại chính mình. Rõ ràng đấy là sự lãng phí vô cùng lớn cho Man United. Có lẽ Jose Mourinho nên cần chút thời gian cho… YouTube để xem lại những Pogba, Sanchez, Martial từng xuất sắc ra sao khi… chưa vào tay ông để có cái nhìn khác hơn về chặng đường tiếp theo bởi hơn ai hết Mourinho thừa biết “năm thứ 3” luôn là nỗi ám ảnh của mình.

Một HLV xuất sắc là phải biết phát huy tiềm năng của học trò mình và nâng tầm ngôi sao của họ. Những Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola và… Jose Mourinho của ngày xưa cũng từng được ca ngợi như vậy. Cho nên đã đến lúc dũng cảm hơn rồi, Mourinho!

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

11:20 12/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục