Cựu thần đồng Liverpool: "Giá như tôi có thể quay về Anfield"

21:41 Thứ tư 12/09/2018

TinTheThao.com.vnRời Liverpool đến Real Madrid với ước mộng thăng tiến, nhưng mọi chuyện không bao giờ theo ý một ai.

Là thần đồng bóng đá của câu lạc bộ Liverpool, Michael Owen đã dành những tháng năm đẹp nhất tại sân Anfield trước khi chuyển sang Real Madrid. Đây tưởng chừng sẽ là đòn bẩy giúp sự nghiệp của cầu thủ người Anh lên một tầm cao mới, nhưng không, cuộc đời không theo ý muốn một ai.

Cựu thần đồng Liverpool:

Chuyển đến Real Madrid có thể được coi là bước đi sai lầm nhất trong đời cầu thủ của Michael Owen.

Được trao cho áo số 11 của huyền thoại Alfredo di Stefano, song anh chẳng bao giờ được xem trọng và thành công như chiếc áo mà anh khoác lên. Tài năng không được coi trọng, anh phải khăn gói ra đi ngay sau một mùa giải, khi Los Blancos lúc đó đã mang về bộ đôi Robinho - Julio Baptista mùa hè năm đó.

"Sai một li, đi một dặm" câu nói đó quả không sai với thần đồng mang tên Owen. Trở về Ngoại hạng Anh khoác áo Newcastle United, anh liên tiếp dính những chấn thương và sự nghiệp ngày một tụt dốc. Sau 4 năm bám trụ tại St James Park, "Quả bóng vàng" châu Âu năm 2001 đứng trước cơ hội cuối cùng khi anh nhận được lời mời từ phía Manchester United.

Cựu thần đồng Liverpool:

Man United có thể làm cháy bùng khát khao của Owen nhưng chưa bao giờ anh thôi nỗi nhớ The Kop.

"Nhà hát của những giấc mơ" chờ đợi Owen đến để mang anh lại với những dấu ấn đỉnh cao, thi đấu bên cạnh những ngôi sao hy vọng có thể giúp anh hồi sinh, những bàn thắng mang đầy cảm xúc, những bước chạy mạnh mẽ vẫn được kỳ vọng sẽ xuất hiện trở lại.

Tại Old Traford, dấu ấn lớn nhất mà "thần đồng" Liverpool để lại có lẽ là bàn thắng vào lưới người hàng xóm Manchester City trong trận derby mùa giải 2009-10. Nhìn cách anh ăn mừng, các cổ động viên xung quang và các đồng đội, hẳn nhiều người sẽ hoài niệm lại những khoảnh khắc xưa cũ trên mặt cỏ Anfield ngày nào. Dẫu có thể hồi sinh phần nào khát khao trong tim Owen, nhưng M.U là M.U, tình yêu trong anh chỉ có một, nó đã dành cho Liverpool mất rồi.

Cựu thần đồng Liverpool:

Trái tim và những tháng ngày đẹp nhất đã nằm lại Anfield mãi mãi.

Vẫn những hoài niệm xưa, trong bài phỏng vấn với tờ The Football Ramble, cựu danh thủ người Anh đã tỏ ra tiếc nuối khi không thể trở về câu lạc bộ nơi anh gọi là "Nhà", The Kop.

"Tôi luôn muốn quay trở về Liverpool, đó luôn là hy vọng trong trái tim tôi. Nhưng cuộc đời là thế mà, mình đưa ra quyết định và không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là tuổi trẻ, dù cho đó là điều tồi tệ, tôi vẫn sẽ chấp nhận làm điều đó một lần nữa."

"Nhưng cũng thật thất vọng khi không thể trở lại nơi, tôi luôn coi là nhà."

Tùng Nguyễn | 20:12 12/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục