Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ, HLV 2 đội phải dỗ dành

05:18 Thứ năm 20/09/2018

Cristiano Ronaldo đã không giấu được sự hối hận, đau đớn khi phải rời sân bởi chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Valencia.

Đến Juventus từ Real Madrid trong kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với giá hơn 100 triệu euro, dĩ nhiên, Cristiano Ronaldo nhận được sự kì vọng cực lớn, đặc biệt là ở đấu trường Champions League.

Sau khoảng thời gian tịt ngòi ở Serie A, Ronaldo rồi cũng đã tỏa sáng với cú đúp giúp Juventus đánh bại Sassuolo. Tưởng rằng mọi thứ đã tươi đẹp hơn với cựu ngôi sao Man Utd, thì trong trận đấu với Valencia tại Champions League rạng sáng nay, Ronaldo đã bị bị truất quyền thi đấu ở ngay phút 29 sau một pha va chạm với Jeison Murillo trong khu vực cấm địa.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Ronaldo.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Hành động thiếu thân thiện này không thể ghi điểm với trọng tài.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Ronaldo bàng hoàng khi nhận thẻ đỏ.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Sau đó, thậm chí anh còn khóc.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Đồng đội an ủi CR7.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Họ phân bua với trọng tài, nhưng đã quá muộn.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Vẻ mặt tội nghiệp của Ronaldo.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 Anh rời sân với sự đau đớn, hối hận xen lẫn oan ức.

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

 

Nhận thẻ đỏ, Cristiano Ronaldo khóc như một đứa trẻ  - Bóng Đá

HLV  Valencia, Marcelino Garcia Toral cũng phải an ủi CR7.

Minh Tuấn | 05:00 20/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục