Serie A từng là điểm đến mơ ước của bất kỳ ngôi sao nào trên thế giới. Trong hai giai đoạn 1986 – 1988 và 1990 – 1999, Châu Âu đã chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của các câu lạc bộ đến từ đất nước hình chiếc ủng tại các giải đấu cúp mang tầm châu lục. Với việc sở hữu trong đội hình những ngôi sao như Zvonimir Boban, Paolo Maldini, Marcel Desailly, Alessandro Del Piero, Didier Deschamps, Fabrizio Ravanelli,… lần lượt những AC Milan, Juventus và Inter Milan,… đã lên ngôi tại Champions League, cúp C2, cúp C3, siêu cúp Châu Âu và cúp liên lục địa trong những giai đoạn này.
Rất nhiều cầu thủ đã thành danh và giành được những danh hiệu cá nhân cao quý khi thi đấu cho một trong số những câu lạc bộ hàng đầu nước Ý giai đoạn này, có thể kể đến người ngoài hành tinh Ronaldo khi anh đã được trao tặng danh hiệu quả bóng vàng Châu Âu năm 1997, cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA mùa bóng 1997 – 1998 và cầu thủ xuất sắc nhất năm của FiFa năm 1997 khi đang khoác áo Inter Milan hay huyền thoại bóng đá người Đức, Lothar Matthaus khi ông cũng đã giành được danh hiệu quả bóng vàng Châu Âu năm 1990 và cầu thủ xuất sắc nhất năm của FiFa năm 1991 cũng trong màu áo Inter Milan…
Bước sang những năm đầu tiên của thế kỷ 21, bóng đá Italy vẫn giữ được vị thế của mình tại các cúp Châu Âu. AC Milan với những cái tên như Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Andriy Mykolayovych Shevchenko, Rui Costa,…đã xuất sắc vượt qua đội bóng đồng hương, Juventus để lên ngôi vô địch Champions League mùa bóng 2002 – 2003. Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã xuất sắc đánh bại Porto, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trẻ tài năng Jose Mourinho để đoạt lấy chiếc siêu cúp Châu Âu 2003.
Tháng 5 năm 2006, nền bóng đá Italy bị rúng động bởi vụ dàn xếp tỷ số (Calciopoli) tại các trận đấu thuộc Serie A và Serie B. Hệ quả là đội bóng giàu thành tích nhất nước này, Juventus phải xuống chơi tại Serie B. Kể từ đây, bóng đá của đất nước hình chiếc ủng bắt đầu đi xuống.
Trong giai đoạn từ mùa bóng 2006 – 2007 cho đến mùa bóng 2017 – 2018, các câu lạc bộ Italy chỉ có 04 lần có đại diện lọt vào trận đấu cuối cùng tại Champions League trong đó họ giành thêm 02 chiếc cúp C1 (AC Milan mùa 2006 – 2007, Inter Milan mùa 2009 – 2010); 01 siêu cúp Châu Âu (AC Milan năm 2007) và 02 chức vô địch thế giới các câu lạc bộ (AC Milan năm 2007 và Inter Milan năm 2010). Đây quả thực là một kết quả tệ hại nếu so sánh với những gì mà các câu lạc bộ Italy đã làm dược trong quá khứ.
Sự đi xuống về mặt danh tiếng và chất lượng của giải đấu đã khiến Serie A không còn sức hút đối với các ngôi sao hàng đầu thế giới. Từ chỗ là điểm đến mà bất kỳ cầu thủ nào cũng hằng mơ ước, Serie A giờ đây đã trở thành vườn ươm tài năng và là bến đỗ của những ngôi sao hết thời hoặc không còn khẳng định được chỗ đứng trong đội hình của những đội bóng hàng đầu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu khác. Higuain đến Napoli rồi chuyển sang Juventus sau khi không thể cạnh tranh giành vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid hay tài năng trẻ sáng giá Paulo Dybala đến thi đấu tại Serie A trong màu áo Palermo khi mới 19 tuổi…
Trong bối cảnh đó, Juventus đã có những bước đi táo bạo khi gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Cristiano Ronaldo. Nhiều ý kiến cho rằng việc ban lãnh đạo chập nhận mức giá 100 triệu euro theo yêu cầu của đội bóng Tây Ban Nha, kèm theo mức lương 30 triệu euro/mùa để chiêu mộ Ronaldo là một sự lãng phí. Nhưng họ lại quên mất một điều, sự gia nhập của cầu thủ từng 05 lần đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ giúp Juventus nói riêng và Serie A nói chung khôi phục lại những giá trị đã mất. Và biết đâu chừng, bản hợp đồng mang tên Ronaldo sẽ mở đầu cho một cuộc đổ bộ của những ngôi sao hàng đầu trong thế giới túc cầu. Lúc đó, các cổ động viên Serie A sẽ thầm cảm ơn những giá trị của bản hợp đồng mà họ đã từng xem là lãng phí này mang lại. Có lẽ ngày trở lại của những thế lực đến từ Serie A sẽ không còn xa.
(Bạn đọc: Đức Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam