Còn Mourinho, Ronaldo đừng mong về Old Trafford!

20:15 Thứ năm 22/06/2017

TinTheThao.com.vnNhững mâu thuẫn trong quá khứ có thể là lý do ngáng bước Cristiano Ronaldo về lại Manchester United, dù không ít sếp và cổ động viên Quỷ đỏ mong viễn cảnh này xảy ra.

Đúng như dự đoán, Ronaldo đã hết buồn. Những nguồn tin thân cận nhất của báo chí Tây Ban Nha sáng 21/06, theo giờ địa phương tiết lộ thông tin: Cristiano Ronaldo đã 'xem xét lại' quyết định rời Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Còn Mourinho, Ronaldo đừng mong về Old Trafford! - Bóng Đá

Còn Mourinho, Ronaldo đừng mong về Old Trafford!

Đó, xem ra là một quyết định khôn ngoan. Nếu rời Real Madrid, Ronaldo chỉ có thể đến PSG, Trung Quốc và khả dĩ nhất, về lại Manchester United để tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Nhưng khi mà Jose Mourinho còn ngồi đó, không dễ cho CR7 'về nhà'.

Ben Hayward, cây viết chuyên mảng Tây Ban Nha của Goal tiết lộ, mâu thuẫn xảy ra giữa Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo trong 3 năm cả hai thầy trò làm việc tại Real Madrid, từng dâng cao tới mức tưởng chừng như không thể hàn gắn.

Đó là khoảng thời gian đầu năm 2013, Real Madrid khi đó chạm trán Valencia tại Tứ kết Cúp Nhà vua.  Đoàn quân của Jose Mourinho đang dẫn 2-0 vào những phút cuối, khi trận đấu chỉ còn 10 phút, “Người đặc biệt” chỉ thẳng mặt Cristiano Ronaldo ra lệnh cho anh quay về tham gia phòng ngự.

Với cá tính của mình, thay vì nghe lời HLV người Bồ Đào Nha, Ronaldo lại đi... cố gắng thúc giục đồng đội chơi tấn công.

Bước vào phòng thay đồ sau trận đấu, Mourinho bày tỏ sự không hài lòng với Ronaldo. Khi HLV còn chưa dứt lời, Ronaldo đã không thể kiềm chế được và bật dậy quát lại: “Sau tất cả những gì tôi làm, ông đối xử với tôi như thế này ư? Sao ông dám nói như vậy với tôi?”

Mourinho nhúng nhường khi đó, nhưng 7 tháng sau, khi đã rời Real, Mourinho liền có nhiều nhận xét gây tranh cãi về học trò cũ đồng hương Cristiano Ronaldo.Ông cho rằng siêu sao của Real luôn muốn chơi trội, tỏ ra là "người biết mọi thứ" và khó chịu, bất hợp tác trước những ý kiến đóng góp về chuyên môn từ ban huấn luyện.

Ronaldo sau đó cay nghiệt: "Người Bồ Đào Nha có câu 'Tôi không nhổ vào đĩa thức ăn của mình'. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về việc này".

6 tháng trước đó, vào tháng 8/2012, Ronaldo và Mourinho còn mâu thuẫn thêm một lần. Sau trận thua đầy tủi hổ trước Getafe, Jose Mourinho đặc biệt tức giận với thái độ thi đấu của Ronaldo, làm bẽ mặt Ronaldo trước toàn thể các cầu thủ và BHL đội bóng tại sân tập Valdebebas.

Ronaldo đã không “bật” lại Mourinho ngay lúc đó, anh chờ đến trận Siêu cúp TBN lượt về với Barcelona 2 ngày sau. Sau tình huống ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Catalan, Ronaldo đứng một cách hiên ngang, tay phải dang rộng trong khi tay còn lại liên tục vỗ vỗ vào ngực một cách thách thức, như để khẳng định sự quan trọng và tiếng nói của mình tại Real.

Còn Mourinho, Ronaldo đừng mong về Old Trafford! - Bóng Đá

Ronaldo ghi bàn trong trận Siêu cúp TBN lượt về với Barcelona vào tháng 8/2012

Kết quả? Ronaldo sau đó bị đày ải lên băng ghế dự bị trong trận đấu kế tiếp, và siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ thái độ tung hê tất cả trên truyền thông. Jorge Mendes sau đó can thiệp. Cũng chính siêu cò này là người giữ mối quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo không thêm căng thẳng trong nhiều năm qua.

Mourinho, với tất cả quyền lực hiện có tại Old Trafford, sẽ không hoan nghênh Ronaldo về lại Manchester United. Ông từng từ chối Antoine Griezmann, với lý do cần một trung phong toàn diện và biết tham gia vào lối chơi. Ở tuổi 32, Ronaldo chỉ biết đứng trong vòng cấm và ghi bàn mà thôi.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:14 22/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục