Ở vòng 32 đội Europa League, Manchester United sớm bị dội gáo nước lạnh khi hành quân đối đầu đại diện nước Bỉ - Club Brugge. Ngay phút thứ 11, Emmanuel Dennis đã tận dụng pha băng ra không mấy an toàn của Sergio Romero, tâng bóng qua đầu thủ thành người Argentina, mở tỷ số trận đấu. May mắn cho các vị khách khi đến phút 36, Anthony Martial đã chớp lấy thời cơ hàng thủ đội chủ nhà mắc sai lầm, cướp bóng thoát xuống đánh bại thủ môn Simon Mignolet. Đây đã là bàn thắng thứ hai của Martial qua 2 trận gần nhất trên tất cả đấu trường. Tại vòng 26 Premier League, tiền đạo người Pháp cũng lập công cho Quỷ Đỏ bằng cú đánh đầu vào lưới Chelsea. Sau khi Martial ghi bàn, các đồng đội ùa đến chia vui cùng số 9. Chân sút 24 tuổi ban đầu hào hứng ăn mừng cùng nhiều ngôi sao Quỷ Đỏ. Tuy nhiên khi nhìn thấy Andreas Pereira, Martial thay đổi ngay thái độ. Chủ nhân bàn san bằng cách biệt dừng ăn mừng và lại gần số 15. Martial lập tức ra dấu cho Pereira. Vẻ mặt của ngôi sao người Pháp là rất nghiêm nghị. Dù vừa được tận hưởng niềm vui ghi bàn nhưng rõ ràng qua ống kính camera, Martial không hề hài lòng với Pereira. Số 9 nói liên hồi... ... cũng như không ngừng ra chỉ dẫn đến tiền vệ Brazil. Trong số các ngôi sao đá chính ở tuyến giữa United sáng nay, Pereira chuyền ít nhất (38 đường chuyền) và kém chính xác nhất (tỷ lệ thành công 79%). "Sự lộn xộn" trong màn trình diễn của Pereira còn đến từ 2 lần mất bóng và 4 lần khống chế lỗi theo thống kê từ Whoscored. Xem bản năng sát thủ của Martial: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 10:25 21/02/2020