Chiến thắng lịch sử, Milan có gì mừng ?

13:12 Thứ sáu 18/08/2017

TinTheThao.com.vnAC Milan vừa đại thắng với tỷ số kỉ lục 6-0 trước đội bóng vô danh của Macedonia. Liệu kết quả này có thực sự đang mừng với họ ?

Đêm qua trong khuôn khổ vòng play-off Europa League, AC Milan đã có trận đại thắng 6-0 trước “gã tí hon” Shkendija đến từ Macedonia. Đây lần đầu tiên sau 24 năm, đội chủ sân San Siro mới ghi được 6 bàn thắng trong một trận đấu ở đấu trường châu Âu kể từ khi đánh bại Kobenhavn với tỷ số tương tự vào năm 1995... Tuy nhiên, liệu sau những cột mốc lịch sử ấy, các milanista có thể nghĩ ngay đến một tương lai tươi đẹp cho đội bóng của mình ?

Tín hiệu khả quan

Vậy là sau 4 mùa giải vắng bóng ở đấu trường châu Âu, Milan đã có một màn trở lại hoành tráng, thị uy sức mạnh sau phiên chợ hè bận rộn để mang về 11 bản hợp đồng ở tất cả các vị trí.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo Andre Silva đến với nhều kì vọng.

Điểm đáng chú ý nhất là việc tiền đạo tân binh André Silva đã lập cú đúp chỉ sau 27 phút. Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho Milan. Bước sang hiệp 2, đến lượt một tân binh khác lập công là Fabio Borini. Tất nhiên người vui sướng nhất cho điều này không ai khác chính là HLV Montella khi những tân binh mà ông mang về đều đã lần lượt tỏa sáng khi có dịp ra sân.

Trong những trận đã qua, dù chưa có Bonucci nhưng hàng phòng ngự Rossoneri vẫn thi đấu ổn định và chưa để thủng lưới bàn nào. Đó thực sự là điều đáng vui mừng.

 - Bóng Đá

HLV Montella sẽ có điều kiện để giành chức vô địch La Liga.

Từ Hè đến giờ, HLV Montella đã cố gắng sắp xếp đội hình dung hòa giữa các cựu binh như Suso, Montolivo, Antoneli với các tân binh như Andre Silva, Franck Kessie, Borini. Và đến thời điểm này hệ thống vẫn vận hành trơn tru, đây thực sự là tín hiệu tích cực ngay trước thềm khai mạc Serie A mùa giải mới.

Đừng nên vội mừng

6-0 một tỷ số tương đương với set thắng trắng ở môn tennis nhưng điều đó liệu có phản ánh được rằng AC Milan đang từng bước quay lại thời đỉnh cao của họ với những Kaka – Pirlo – Shevchenko – Crespo như ngày nào ? Chắc chắn là chưa, điều đó có thể khẳng định vì nhiều lí do.

Thứ nhất, những thành viên của Rossoneri giống như những viên gạch được góp nhặt từ khắp nơi về. Và để xây thành một ngôi nhà thì một kiến trúc sư như Montella cần phải có thời gian chọn lựa những vật liệu phù hợp nhất để tạo nên hình thù của đội bóng. Và Shkendija đêm qua chỉ giống như một bài khởi động nhẹ nhàng trước mùa giải cho những đôi chân trở nên thanh thoát hơn.

Thứ hai, Shkendija chỉ là một đội bóng vô danh, không cùng đẳng cấp và càng không có những ngôi sao như Milan. Vì vậy một chiến thắng đậm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Milan có thực sự mạnh hay không thì chỉ khi bước vào Calcio mùa giải mới, đối mặt với những hàng phòng ngự trứ danh của các đội bóng ở Serie A thì sự thật mới có thể được phơi bày !

 - Bóng Đá

 Các tân binh của Milan mùa chải này.

Thứ ba, Milan vừa trở lại châu Âu sau 4 năm vắng bóng. Những cầu thủ mà họ mang về đều chưa phải là những tên tuổi dày dạn chinh chiến ở đấu trường châu Âu vì vậy sẽ không khỏi những bỡ ngỡ ở các trận đấu lớn. Những Ricardo Rodriguez (từ Wolfburg), Mateo Musacchio (Villareal), Kalinic (Fio), Frank Kessie (Atalanta),... đều xuất phát từ những đội bóng nhỏ và chưa từng được xem là những ngôi sao lớn.

Vì vậy chiến thắng là điều đáng mừng nhưng để có thể đi đến chiến thắng cuối cùng của mùa giải thì còn phải chờ xem HLV Montella và các học trò có thực sự bản lĩnh để vượt qua hết tất cả, nhất là sức nặng của kì vọng và số tiền chuyển nhượng mà họ bỏ ra.

Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:10 18/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục