Chelsea và cúp FA: Cứu vớt những đôi chân lạc nhịp

14:15 Thứ hai 23/04/2018

Vô địch cúp FA cũng không thể cứu vãn Chelsea khỏi một mùa giải thất bại, nhưng đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho một số ngôi sao thi đấu ko tốt trong mùa giải năm nay cứu vớt vị trí của mình ở sân Stamford Bridge.

Sau chiến thắng trước Southampton tại vòng bán kết, đoàn quân của HLV Conte sẽ có thêm một chuyến đi nữa đến sân Wembley, cơ hội duy nhất để True Blues mang về một danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Chelsea đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng tại Ngoại Hạng Anh khi họ gần như hết cơ hội để lọt vào top 4 trong khi vừa mới mùa giải năm ngoái, các học trò của HLV Conte là những người nâng cao chiếc Cúp bạc.

 - Bóng Đá

 Tập thể Chelsea sa sút một cách khó hiểu trong mùa giải năm nay.

Không hiểu bộ mặt hoàn toàn trái ngược này xuất phát từ những lùm xùm trong ban lãnh đạo CLB, do những chấn thương hay bởi lịch thi đấu quá dày đặc, chỉ biết rằng màu xanh thành London đang ngày qua ngày hứng chịu những kết quả bết bát. Các cầu thủ thi đấu thiếu quyết tâm, áp lực ngày một tăng lên và những màn trình diễn nghèo nàn nối tiếp nhau ngày một dài thêm.

Tại những thời điểm khó nhăn như thế này, câu lạc bộ càng cần các cầu thủ phải thi đấu với quyết tâm và nhiệt huyết cao nhất. Trước đây, những cái tên như John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Essien, Branislav Ivanovic, Ashley Cole thậm chí là Diego Costa,  họ đều là những chiến binh, những đầu tàu của đội bóng, mang trong mình niềm tự hào sẵn sàng chiến đấu với 200% khả năng của bản thân khi câu lạc bộ cần. Nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại, không còn những con người như thế trên sân vận động Stampford Bridge mà thay vào đó là rất nhiều những cái bóng áo xanh đang thi đấu vật vờ trên sân.

Victor Moses có một phong độ tệ hại tại mùa này, thi đấu thiếu hiệu quả bên hành lang cánh phải. Tiền vệ này chỉ biết dốc bóng vào “ngõ cụt” và không thể đóng góp nhiều vào lối chơi chung của tập thể.

Một cầu thủ khác là Marco Alonso, công bằng mà nói hậu vệ này cũng có một số khoảnh khắc tỏa sáng nhưng trong phần lớn còn lại Alonso tỏ ra quả chậm chạp và thiếu quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi.

Bản hợp đồng mới Alvaro Morata khởi đầu mùa giải bằng một phong độ bùng nổ nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha cũng chỉ giữ được phong độ của mình trong một thời gian ngắn trước khi “im hơi lặng tiếng” suốt nhiều vòng đấu đã qua.

 - Bóng Đá

 Morata không còn giữ được phong độ tốt như hồi đầu mùa.

Gary Cahill từng được kỳ vọng là phiên bản Terry 2.0 của Chelsea, nhưng sự thiếu ổn định của trung vệ này khiến các fan hâm mộ của True Blues luôn phải thấp thởm.

Cuối cùng phải kể đến cái tên Eden Hazard, được xem là siêu sao của đội bóng trong nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên tiền vệ người Bỉ hiện đang thiếu đi sự tập trung trên sân cỏ. Có những đồn đoán về tương lai của cầu thủ số 10 tại Real Madrid, hoặc cũng có thể là Hazard đang giữ sức cho World Cup, không ai biết được cầu thủ này đang nghĩ gì, nhưng Hazard cùng các cầu thủ còn lại phải ngay lập tức kéo đôi chân của mình trở lại mặt đất, tập chung vào trái bóng trên sân và nhớ rằng họ đang thi đấu trong màu áo nào.

Đã đến lúc các cầu thủ phải đừng dậy, thể hiện khao khát chiến đấu vì đội bóng hoặc chí ít là để chứng minh rằng họ còn chút niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh của thành London. Nếu trận chung kết trên sân Wembley không thể khơi dậy động lực chiến đấu cho các học trò của HLV Conte, thì không điều gì có thể.

Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 12:40 23/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục