Chelsea ‘tự sát’: Lỗi ở Conte?

12:10 Chủ nhật 13/08/2017

TinTheThao.com.vnNhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã có trận mở màn không khác gì một thảm họa. Ở đó, người ta thấy đoàn quân của Antonio Conte ‘tự bắn vào chân mình’ sau những sai lầm. Nhưng liệu tất cả trách nhiệm có hoàn toàn thuộc về chiến lược gia người Ý?

The Blues khởi đầu trận đấu trên sân Stamford Bridge không hề tồi, thậm chí có phần áp đảo các vị khách Burnley, nhưng đáng tiếc điều đó chỉ diễn ra trong 13 phút đầu tiên. Khi Gary Cahill trong ngày chính thức mang trên mình chiếc băng đội trưởng phạm phải một sai lầm ‘chết người’, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng với nhà ĐKVĐ.

 - Bóng Đá

 Chiếc thẻ đỏ tai hại của Cahill.

"Chiếc thẻ đỏ mà Gary Cahill nhận phải là khoảnh khắc quan trọng nhất, bởi sau đó, chúng tôi mất bình tĩnh và để thủng lưới đến 3 lần. Những tình huống tương tự có thể xảy ra. Điều chúng tôi nên làm là phải chuẩn bị sẵn tâm lý và nghĩ đến phần còn lại của trận đấu để nỗ lực hết sức mình,” Conte chia sẻ trong buổi họp báo.

Sai lầm của Cahill dĩ nhiên rất đáng trách, khó ai tin một trung vệ đã dày dặn kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh lại có thể mắc một lỗi ngớ ngẩn tới vậy, chưa nói đến anh còn là người được HLV trưởng đặt niềm tin như một thủ lĩnh trên sân. Vậy phải chăng trách nhiệm duy nhất của Conte trong thất bại “muối mặt” ngày mở màn chỉ là đặt niềm tin vào nhầm người?

Nếu nhìn vào trận đấu một cách tổng thể hơn, Chelsea rõ ràng đang bộc lộ nhiều vấn đề đến từ sai lầm của cả BLĐ lẫn HLV người Ý.

 - Bóng Đá

 Kante không 'gánh' nổi Fabregas.

Dễ dàng nhận thấy, khoảng trống từ sự ra đi của Matic không được lấp đầy. Một mình Kante là không đủ quán xuyến tuyến giữa của The Blues trong bối cảnh Cesc Fabregas thể hiện mặt hạn chế ở khâu hỗ trợ phòng ngự.

Conte có lý do để phàn nàn chính sách chuyển nhượng của đội bóng khi không cố gắng giữ chân Matic bằng mọi giá. Bởi chủ tịch Abramovich đã đồng ý để tiền vệ người Serbia ra đi như sự tri ân sau những đóng góp không biết mệt mỏi.

“Matic hiểu rất rõ những gì tôi nghĩ về cậu ấy. Matic thực sự là một cầu thủ rất quan trọng với Chelsea. Tôi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, cậu ấy là một tiền vệ cừ khôi và là một cầu thủ mạnh mẽ.

Tuy nhiên đôi khi, bạn cần chấp nhận thực tế là thị trường chuyển nhượng đang chuyển biến khá điên rồ. Bạn không còn cách nào khác phải chấp nhận những quyết định khác nhau. Matic ra đi là một tổn thất cực kỳ lớn đối với chúng tôi,” Conte nói trên Sky Sports.

 - Bóng Đá

 Fabregas khiến Conte đau đầu.

Quyết định dùng Fabregas trám vị trí của Matic không thành công đã đành, HLV Conte còn phải đối mặt với cơn đau đầu ở tuyến giữa khi tiền vệ người TBN phải nhận thẻ đỏ trong trận thua trước Burnley. Trong khi đó, bản hợp đồng được chờ đợi Tiemoue Bakayoko vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

“Chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình. Đây là cách duy nhất. Tôi không hề lo lắng bởi chúng tôi phải tin tưởng vào bản thân. Hôm nay Chelsea có 3 cầu thủ chấn thương là Pedro, Hazard và Bakayoko, còn Moses bị cấm thi đấu. Tôi không biết liệu Pedro có phục hồi cho trận tiếp theo hay không, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ có 2 cầu thủ bị cấm thi đấu, Cahill và Fabregas."

Chiến lược gia người Ý có cơ sở để lạc quan vì đã tìm ra “đầu tàu” cho Chelsea và cũng là sai lầm duy nhất của ông trong thất bại ngày mở màn: Morata không được đá chính ngay từ đầu.

 - Bóng Đá

 Morata xứng đáng được trao cơ hội.

Từ thời điểm tiền đạo 24 tuổi vào sân trong hiệp hai, thế trận và tinh thần của The Blues hoàn toàn thay đổi. Không chỉ trở thành điểm tựa giúp các đồng đội trở lại, Morata còn liên tục gây áp lực lên hàng thủ đội khách và tự đem về cho mình một bàn thắng với pha băng cắt đánh đầu đẳng cấp. Những phẩm chất quý giá mà HLV Conte cùng NHM đội bóng thành London đã bao ngày chờ đợi.

“Dù sao, trong hiệp 2, chúng tôi đã làm rất tốt để có được 2 bàn thắng. Đó là điều tôi rất tự hào. Hôm nay, tôi nhìn thấy 2 bộ mặt: tích cực trong hiệp 2, và tiêu cực trong hiệp 1."

Có thể nói, trận thua 2-3 trước Burnley là một thất bại toàn diện của Chelsea trong khâu chuẩn bị cho cả hai giai đoạn: trước mùa giải và trong trận đấu. Với Gary Cahill và BLĐ đội bóng là những người mắc lỗi trực tiếp, còn với HLV Conte, trách nhiệm duy nhất của ông lại phụ thuộc vào những “niềm tin” đã không được đặt đúng chỗ.

Xem tài năng của Morata:

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 11:05 13/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục