“Chảo lửa” và “cối xay” ở đất cảng

15:33 Thứ sáu 06/01/2012

Hơn 2 năm, CĐV Hải Phòng mới được VFF gỡ cái án cấm đến sân khách vô thời hạn. Nghe đâu, CĐV đất cảng chuẩn bị ăn mừng sự kiện này lớn lắm…

Niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng là điều không cần phải bàn cãi. Ảnh: Quang Minh

1. Quậy tưng bừng với đủ trò nhưng phải thừa nhận, CĐV Hải Phòng với sự đông đảo và máu lửa là “đặc sản” không chỉ của bóng đá Hải Phòng mà của cả V-League trước đây. Thứ “đặc sản” ấy ngoài sân Lạch Tray, thường ít được tiếp nhận bởi cá tính có phần ngổ ngáo của người Hải Phòng. Năm 2008 ở sân Vinh, CĐV Hải Phòng và CĐV Nghệ loạn đả, gián tiếp gây ra cái chết của một CĐV chủ nhà. Năm 2009, cũng lại CĐV Hải Phòng khiến sân Hàng Đẫy hỗn loạn. Xen kẽ từ đó tới nay, đi đâu, xem trận nào, kết bạn với ai, CĐV Hải Phòng cũng được cho là người phát tán pháo sáng. Đồng ý là CĐV Hải Phòng quậy nhưng phải thừa nhận thực tế rằng, những vụ quậy phá quá đáng do họ gây ra, có sự yếu kém trong khâu tổ chức. Ở sân Vinh năm 2008 là sự thiếu trách nhiệm của BTC sân, ở Hàng Đẫy là khâu rà soát, kiểm tra cổng vào không tốt…

Có một thực tế là các nhà tổ chức, từ địa phương tới VFF, chưa khi nào thừa nhận mình yếu kém và mọi tội vạ trút cả lên đầu CĐV. Thế nên, sau sự cố sân Hàng Đẫy, ngày 12-9-2009, VFF ra quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách vô thời hạn. Cũng như hầu hết các án phạt khác, cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách của VFF nhận được nhiều cái cười mỉa. Hóm hỉnh ở chỗ, ngay cả khi bị cấm, CĐV Hải Phòng vẫn kéo tới sân, cái khác có chăng là họ không được đi theo nhóm, không được mang đồ cổ vũ, không được mang đồng phục… Ra án phạt chẳng giống ai, VFF khiến cho người ta có cảm giác về một tổ chức bất lực theo kiểu, không quản được thì cấm. Vẫn có thể lách luật đến sân nhưng từ sau án cấm của VFF, người ta đã thấy CĐV Hải Phòng vốn đông đảo, máu lửa đã nhạt nhòa đi rất nhiều.

2. Sự nhạt nhòa ấy cũng hóm hỉnh thay lại được VFF nhìn nhận là sự thay đổi tích cực của CĐV Hải Phòng. Với nhận định này, ngày 22-11, Ban kỷ luật VFF chính thức xóa bản án đã ra ngày 12-6. Hội CĐV Hải Phòng hồ hởi với sự kiện này, bất kể cái lạnh tới 10 độ C, họ đang chuẩn bị ăn mừng hoành tráng. Kế hoạch đã được lên, ngay trước trận đấu với Navibank Sài Gòn ở vòng 2 Super League 2012, CĐV Hải Phòng sẽ diễu hành khắp thành phố, chính thức hoạt động trở lại...

Sự kiện này là tín hiệu mừng cho bóng đá Hải Phòng. Nói thế bởi lẽ, trước khi bị VFF cấm đến sân khách, CĐV Hải Phòng đã bị chính người nhà quay lưng. Vì e ngại những hành động của CĐV nhà có thể đem đến những án phạt, Xi măng Hải Phòng thời “bầu” Thành đã tuyên bố giải tán Hội CĐV, người hâm mộ đất cảng cô đơn ngay trên chính mảnh đất của mình. Án phạt theo kiểu không làm được thì cấm của VFF, bị chính đội nhà quay lưng… đó là những nguyên nhân khiến “chảo lửa” Lạch Tray không còn ăm ắp khách, Vicem Hải Phòng không còn người theo chân mỗi khi xa nhà. Án cấm đã được dỡ bỏ, Vicem Hải Phòng cũng mặn mà trở lại nhưng có gì đảm bảo, CĐV Hải Phòng vốn rất cá tính không bị tổn thương? Nếu có, dám chắc cái “chảo lửa” Lạch Tray sẽ chẳng còn được ăm ắp, hừng hực như ngày nào.

3. Bóng đá Hải Phòng, từ 2008 đã gần chục lần thay HLV, con số nhiều đến mức người ta ví von nơi đây sở hữu chiếc “cối xay” HLV. Ông Dũng “béo”, A.Riedl, Đinh Thế Nam… từ nội đến ngoại, từ người có thương hiệu đến người vô danh, tất cả đều bị sa thải dù đội bóng thành công hay không. Cái “truyền thống” ấy đang khiến HLV Nguyễn Đình Hưng mất ăn mất ngủ. Ông Hưng chẳng lo sao được khi mà V.Hải Phòng đang đầy rẫy bất ổn. Trong phòng thay đổ, Phan Thanh Phúc phản ứng ra mặt khi không được nhận thưởng đúng ý, các ngoại binh mới đến thu mình mãi chưa hòa nhập được với đồng đội bản địa. Trên sân, V.Hải Phòng mới thua tan nát 1-3 trước HA Gia Lai ngày khai mạc.

Nguy hại hơn, quân của ông Hưng thiếu ý chí và về chuyên môn không thấy có bài vở gì. Ông Hưng từng đưa V.Hải Phòng trụ hạng một năm trước, bất chấp điều đó, ông Hưng đang đứng trước khúc cua tử thần. Nếu không thắng được Navibank Sài Gòn thậm chí là chỉ có được một kết quả hòa, người ta tin, chiếc “cối xay” HLV của bóng đá Hải Phòng sẽ tái khởi động và rất có thể ông Hưng sẽ là “nạn nhân” mới.
Tường Khôi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục