Chân dung Zlatan Ibrahimovic (Kỳ 1): Điều gì hun đúc nên một Zlatan ngang tàng, hiếu chiến?

23:27 Thứ sáu 30/03/2018

TinTheThao.com.vnZlatan Ibrahimovic là một cầu thủ đặc biệt. Nhắc đến anh, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một tiền đạo gai góc, sẵn sàng nổi nóng trên sân. Sự nghiệp của anh không thiếu những vụ xung đột, ẩu đả, không những với cầu thủ đội bạn, cầu thủ đội nhà, mà còn cả với HLV.

Tuổi thơ khốn khó

Trong chúng ta, liệu đã có ai từng tự hỏi, vì đâu mà thế giới lại sản sinh ra một cầu thủ cá tính như Ibra, một đôi chân lạnh được chỉ huy bởi một cái đầu nóng. Cá tính ấy của Ibra được hun đúc nên từ một tuổi thơ không trọn vẹn.

 - Bóng Đá

 Zlatan Ibrahimovic khi còn bé.

Anh sinh ra và lớn trong một gia đình Bosnia, có mẹ là người Croatia, nhập cư vào Thụy Điển và sống ở khu ngoại ô nghèo Rosengard. Thưở ấy, Rosengard không những là điểm tập kết của dân nhập cư và những người lao động nghèo, mà còn là nơi nương náu của những kẻ tội phạm.

Trong bối cảnh chung của một Thụy Điển đang trong cơn “đại suy thoái”, không khó hiểu khi những người nhập cư phải chịu ánh mắt thù hằn, kỳ thị của người dân bản địa. Ibra lớn lên trong một môi trường như thế, và như một lẽ tất yếu, cậu bé Ibra ngày nào phải trở nên lì lợm để sinh tồn, để bảo vệ bản thân.

Như thế, không khó hiểu khi giờ đây, dù đã trở thành một trong những cầu thủ bóng đá giàu có, danh tiếng nhất hành tinh, người ta vẫn thấy đâu đó trong anh, với những hành vi cả trong và ngoài sân cỏ, một thứ “khí chất” đặc biệt chỉ tồn tại riêng ở những đứa trẻ lớn lên tại các khu ổ chuột, trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như Ibra.

Cái duyên với bóng đá

Trong cuốn tự truyện của mình, cầu thủ người Thụy Điển tiết lộ anh đã từng là một tên lưu manh có tiếng. Cuộc đời Ibra lúc đó như trong một căn phòng tối mà anh không tài nào tìm thấy cánh cửa tương lai để bước ra.

 - Bóng Đá

 Ibrahimovic trong màu áo CLB Malmö FF.

Thế nhưng thật may, là Ibra có niềm đam mê với bóng đá. Bóng đá như ngọn đèn giúp anh soi bước, là nơi anh tìm đến để quên đi những lo toan, chán chường của cuộc sống. Và rồi, cơ hội để anh làm lại cuộc đời cũng đã đến, khi được chơi chuyên nghiệp cho CLB Malmö FF.

Người đầu tiên thấy được phẩm chất, tài năng của Ibra là Rune Smith, một nhà báo về hưu ở địa phương, người mà sau khi chứng kiến một buổi tập của Ibra, đã phải thốt lên rằng đó là “ma thuật”. Ngoài Smith, còn một người khác cũng sớm công nhận tài năng của Ibra, đó là giáo sư Wenger. Wenger đã từng thuyết phục Ibra thử việc tại London, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời: “Zlatan không thử việc”.

Một cầu thủ vừa được yêu, vừa bị thù ghét

Với tài năng của mình, chẳng mấy chốc mà chàng trai trẻ Ibra trở thành người hùng ở Malmo. Tài năng của anh, những pha xử lý bóng phi thường, cái cách mà anh thể hiện cảm xúc trên sân cỏ, khiến anh nổi tiếng khắp Thụy Điển. Người dân Malmo yêu Ibra, người Rosengard yêu Ibra, người nhập cư xem Ibra như thần tượng.

 - Bóng Đá

 Có nhiều đóng góp cho bóng đá Thụy Điển nhưng không phải người dân nào của đất nước này cũng yêu Zlatan Ibrahimovic.

Thế nhưng, phần còn lại của Thụy Điển thù ghét anh, họ nói rằng Zlatan chỉ là một “thằng khó ưa, bướng bỉnh, láo xược và coi trời bằng vung.” Điều đó phần nào là sự thực, bởi với Ibra, anh không thích, và cũng chẳng thể bị kiềm chế, cũng như không muốn tuân theo một luật lệ nào cả. Cũng như anh đã viết trong cuốn sách của mình, với cầu thủ người Thụy Điển, thứ luật lệ duy nhất mà anh luôn tuân thủ đó là “Luật Zlatan”. 

Ẩn dưới cái tôi ngạo mạn

Thế nhưng có theo dõi, có tìm hiểu thì ta mới biết, ẩn dưới cái tôi ngạo mạn là một người đàn ông với nhiều nét đẹp tâm hồn. Khi Steffan Jonsson – trợ lý đội tuyển bóng đá những người thiểu năng trí tuệ Thụy Điển, liên lạc với Ibra để xin bán một chiếc áo đấu làm kinh phí dự giải đấu dành cho những người khuyết tật, có lẽ chính Jonsson cũng chẳng ngờ được, những gì mình nhận được còn nhiều hơn thế.

 - Bóng Đá

 Ẩn sau cái vẻ ngạo mạn là một tấm lòng đầy sự cảm thông và sẻ chia.

Steffan vẫn còn nhớ mãi, khi ấy, Zlatan đã trả lời rằng: “Anh sẽ làm quái gì với một chiếc áo,” rồi sau đó tài trợ cho họ những 50.000 đô la Mỹ để làm kinh phí. Với Ibra, “Ai cũng có thể chơi bóng đá, bất kể giới tính gì, hay có khuyết tật hay không.” Thế mới biết, dù rằng rất nhiều người Thụy Điển không mang cho anh sự ấm áp, thế nhưng trái tim Ibra vẫn mãi hướng về nơi mình sinh ra, và trong thâm tâm anh, luôn khao khát được giúp đỡ những con người khốn khó, bởi chính bản thân Ibra chứ không phải ai khác, là người hiểu rõ nhất những mặt trái khắc nghiệt của cuộc đời.

Kính Hoa Thủy Nguyệt - TinTheThao.com.vn - TTVN | 22:25 30/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục