Champions league 2017-2018: Món quà cuối cùng của 1 thế hệ vĩ đại

21:54 Thứ năm 08/03/2018 | 1

TinTheThao.com.vnChiến thắng chung cuộc trước gã nhà giàu PSG đêm qua lại 1 lần nữa khẳng định vị thế độc tôn của Real Madrid trên đấu trường châu Âu, người Madrid có quyền mơ về chức vô địch champions league lần thứ 3 liên tiếp. Chức vô địch thứ 13 trong lịch sử CLB – 1 kỉ lục mà có khi cả trăm năm sau cũng không có đội bóng nào có thể vượt qua. Không quá khi nói rằng Champions League và Real Madrid sinh ra là để dành cho nhau.

Ngay từ những năm 1956 -1960, khi giải đấu mà ngày nay được biết đến dưới tên UEFA Champions League được thành lập, Real Madrid đã trở thành một thế lực hùng mạnh của cả bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung với 5 chiếc cúp C1 liên tiếp với thế hệ vĩ đại đầu tiên của những Di Stefano, Gento,… Đó là bước khởi đầu của một kẻ chinh phạt những danh hiệu châu Âu.

 - Bóng Đá

 Real Madrid giành chiến thắng 7-3 trước Eintracht Frankfurt trong trận chung kết Cúp châu Âu mùa 1959-1960.

Không phải lúc nào Real cũng có duyên với cúp châu Âu, 32 năm mòn mỏi chờ đợi chiếc cúp thứ bảy kể từ mùa 1965-1966 thực sự là 1 khoảng thời gian rất dài. Năm 1998, dưới sự dẫn dắt của Jupp Heynckes, đội bóng áo trắng đánh bại Juventus 1–0 trong trận chung kết, tiếp tục đánh dấu thêm chiến tích của 1 thế hệ vĩ đại với Seedorf, Hierro, Zamorano, Fernando Morientes,… và đặc biệt là chúa nhẫn Raul Gonzalez – người đã nắm giữ kỉ lục săn bàn tại Real Madrid suốt 1 thời gian dài với 323 bàn thắng.

 - Bóng Đá

 Thế hệ vàng của Raul, Hierro.

Và cuối cùng là thế hệ cầu thủ hiện tại, trong 5 năm trở lại đây với đầu tàu là Ramos, Pepe, Modric, Marcelo, và Cristiano Ronaldo với 3 chức vô địch Champions League sau 4 năm từ năm 2013 đến năm 2017.

Thế hệ mà nếu xét về danh tiếng có thể chưa thể sánh ngang cùng lứa đàn anh Zidane, Figo, Beckham, Carlos hay Ronaldo De Lima, nhưng nếu xét về danh hiệu và thực lực thì đây mới là thế hệ được đánh giá cao hơn theo nhiều chuyên gia. Một thế hệ có đủ mọi yếu tố kết hợp để có được sự thành công, đó là sức trẻ, là kinh nghiệm và đặc biệt là tình yêu bất diệt đối với màu áo trắng Hoàng gia.

Cái cách họ chiến đấu đến giây phút cuối cùng trong trận chung kết với Atletico Madrid hay màn lội ngược dòng thần kì trước Wolfsburg là hình ảnh cho những chiến binh bất diệt, quả cảm luôn sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho CLB.

Ronaldo có thể là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, nhưng Pepe mới là cầu thủ máu lửa nhất trên sân, Ramos có thể là đội trưởng hoàn hảo, 1 quý ngài của những khoảnh khắc quyết định, nhưng Marcelo mới chính là cầu thủ chịu khó lên công về thủ hiệu quả, cày nát hành lang cánh trái của sân Bernabeu suốt cả chục năm qua.

Bên cạnh đó còn là sự hi sinh thầm lặng của Modric, Kroos, sự xông xáo của Casemiro, sức trẻ của Carvajal, Asensio. Tất cả cùng kết hợp với nhau tạo thành 1 tập thể hoàn chỉnh, 1 tập thể mạnh mẽ và đoàn kết cùng nhau chinh phục những danh hiệu, kỉ lục.

Thời gian trôi đi, không kịp ngoảnh lại, thế hệ cầu thủ nào dù thành công đến đâu rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng để lại sau lưng những giá trị lịch sử của CLB. Thế hệ hiện tại cũng vậy, chẳng cần thêm danh hiệu nữa thì họ cũng có được chỗ đứng vững chắc trong phòng truyến thống của đội bóng Hoàng gia rồi.

Thế nhưng để nói lời chia tay, một lời chia tay ngọt ngào với những Madridista thì chức vô địch Champions League 2017-2018 chính là món quà cuối cùng ý nghĩa nhất mà họ có thể trao cho những người hâm mộ để họ có thể nhớ mãi về thế hệ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng ở thế kỉ 20.

 - Bóng Đá

 Tạm biệt 1 thế hệ vàng.

(Bạn đọc: Việt Hoàng Đinh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 21:00 08/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục