Kể từ khi gia nhập vào đầu mùa giải năm ngoái, Xherdan Shaqiri chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng từ HLV Jurgen Klopp. Mùa trước, tiền vệ chạy cánh 27 tuổi đã có 24 trận đấu tại Premier League, nhưng hơn một nửa trong số đó là được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Mùa này, dù Liverpool đã thi đấu 3 trận, đáng tiếc Shaqiri chỉ mới xuất hiện đúng 11 phút trong trận tranh siêu cúp Anh trước Man City. Trước bối cảnh cơ hội ra sân không nhiều, Shaqiri đã bóng gió việc ra đi: "Tôi rất thất vọng vì không còn được thi đấu một phút nào nữa, chẳng có cầu thủ nào hạnh phúc khi mãi ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi khẳng định là mình muốn được ra sân thường xuyên hơn và sẽ tìm một hướng giải quyết cho việc này." "Anh ấy là một cầu thủ giỏi, và nên được sử dụng trong việc xoay vòng cầu thủ. Klopp có vẻ không thích anh ta." "Tại sao lại chiêu mộ anh ta nhưng lại không sử dụng? Tôi thích Shaq, và không muốn anh ta ra đi." "Đúng là lạ... thật sự là một cầu thủ giỏi." "Chẳng hiểu được Klopp nghĩ gì về trường hợp của Shaq. Đáng ra nên sử dụng anh ta ở một vài thời điểm trong trận đấu vừa qua (trước Southampton)." "Nếu anh ta không được ra sân vào ngày hôm qua, có lẽ anh ta đã hết cơ hội ở Liverpool rồi." "Anh ta xứng đáng được thi đấu, một cầu thủ giỏi." Hồi tưởng: Xherdan Shaqiri và bàn thắng tinh quái vào lưới Debrecen Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Kỳ Anh | 21:35 19/08/2019