Vào đêm qua tại Qatar, Liverpool tuy đã vấp phải không ít khó khăn từ Flamengo, nhưng bằng bản lĩnh vốn có, đoàn quân của HLV Klopp vẫn biết cách giành chiến thắng với pha lập công duy nhất của Firmino. Bên cạnh những câu chuyện về việc Lữ Đoàn Đỏ đã cuối cùng cũng đã bổ sung thành công danh hiệu còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập tại Anfield, thì Andrew Robertson chính là người được nhắc đến nhiều nhất. Tất cả bất nguồn từ thái độ của Robertson khi chứng kiến đồng đội Mane bị Rafinha "hành hạ" suốt hiệp 1. Cụ thể trong lúc rời sân tạm nghĩ, hậu vệ người Scotland đã hét thẳng về phía Mane và nói rằng: "Đừng lo gì cả, cứ để hắn cho tôi lo." Và ngày phút thứ 7 của hiệp thi đấu thứ 2, không biết vô tình hay cố ý, Robertson đã có một tình huống lao vào rất quyết đoán khiến Rafinha nằm đo ván trên sân. "Đúng là một khoảnh khắc tuyệt vời. Rafinha đúng là một tên khó chịu, kể cả tôi là một người Brazil đi nữa." "Quá thích Robertson rồi. Anh ấy sống chết vì màu áo của Liverpool. Anh ấy là đội trưởng, một người thủ lĩnh, một con ong làm việc chăm chỉ... một người quá tuyệt vời." "Mane đã chết đứng khi chứng kiến khoảnh khắc Robertson "sôi máu" với Rafinha. Không thể không thích được," "Robertson đúng là một huyền thoại. " "Một người đội trưởng mới đang được hình thành." Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Kỳ Anh | 21:45 22/12/2019