Cảm động chuyện nhà vô địch SEA Games mượn tiền đi đấu

11:52 Thứ tư 23/08/2017

TinTheThao.com.vn700 USD có thể là khoản tiền không lớn của nhiều người, nhưng với Nguyễn Thị Hồng Anh thì đó là cả một gia tài.

kul_news_21017807-10159225890330173-1351044518-o-1503396194

 Hồng Anh hoàn tất giấc mơ vàng SEA Games. Ảnh: Internet.

Hôm qua nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Anh ghi tên lên bảng vàng SEA Games 29 khi xuất sắc giành tấm HCV hạng cân 68kg nội dung kumite (đối kháng). Cô cũng là VĐV giành tấm HCV đầu tiên cho karatedo Việt Nam ở SEA Games 29 này.

Trong trận chung kết khi phải đối đầu với VĐV chủ nhà, áp lực bủa vây Hồng Anh trên tứ phía khán đài, các trọng tài cũng không đứng về phía cô khi nhiều lần phủ quyết, không cho điểm dù Hồng Anh có những pha ra đòn chính xác. Song sự quyết đoán đã giúp Hồng Anh bứt lên ở thời điểm cần thiết để thắng chung cuộc 4-3.

Người hâm mộ karatedo có lẽ vẫn chưa thể quên được câu chuyện cảm động của Hồng Anh vào năm 2015, khi cô "đánh liều" mượn nợ để đi thi đấu. 

Năm đó chủ nhà Singapore bỏ môn karatedo, kinh phí từ nghành thể thao được dồn để đầu tư cho mục tiêu Olympic Rio 2016 nên bản thân Hồng Anh và bộ môn karatedo gặp nhiều khó khăn.

Điều trớ trêu nhất là đơn vị chủ quản thông báo nếu muốn dự giải vô địch khu vực, các VĐV phải tự bỏ tiền túi và Hồng Anh cũng không ngoại lệ. Trước khó khăn tài chính, Hồng Anh không dám nhờ bố mẹ mà “đích thân” đi vay 700 USD trang trải tiền di chuyển, ăn ở và lệ phí thi đấu. "Thời điểm đó 700 USD là số tiền tập luyện 3 tháng, với tôi đó là cả một gia tài. Nhưng nghĩ lại nếu bỏ công sức ra tập luyện mà không thi đấu thì cũng thành... công cốc. Tôi tự nhủ nếu không giành được HCV thì sau đó sẽ tiết kiệm tiền tập hàng tháng để trả nợ dần", Hồng Anh nhớ lại trên bục nhận HCV SEA Games 29.

Trời không phụ lòng người, nhất là những VĐV "sống chết" vì nghiệp thể thao. Năm đó 2 Hồng Anh xuất sắc giành HCV cá nhân hạng trên 68 kg nữ và đồng đội nữ. Số tiền thưởng 60 triệu đủ để cô trả nợ và trang trải tiền học ĐH TDTT của mình.

Hồng Anh bật mí thêm vào năm 2011, gia đình từng phải vay 10 triệu để cô "dằn túi" tham dự giải Malaysia mở rộng. Số tiền trên phải sau một thời gian mới trả hết, nhưng với Hồng Anh đó vẫn là một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp vốn nhiều chông gai. "Giấc mơ HCV SEA Games đã thành hiện thực rồi", cô gái xuất thân trong gia đình thuần nông nói, "Hy vọng với tấm HCV này, tôi sẽ thuận lợi hơn khi đi xin việc sau khi giải nghệ."

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 11:50 23/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục