Bây giờ, Benevento đáng xem nhất Serie A…

00:14 Thứ tư 18/04/2018

TinTheThao.com.vnBenevento dường như đã không còn nhiều cơ hội để ở lại Serie A vào mùa giải năm sau. Tuy vậy, việc được xuất hiện tại giải đấu lớn nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá Italia đã là một giấc mơ với chàng tí hon xứ Campania. Dù chỉ còn được ở lại đây một phút thôi, thầy trò ông De Zerbi chắc chắn sẽ còn cống hiến hết mình và tận hưởng niềm vui ấy.

“Sự nghiệp của tôi trong thập kỷ qua đã đạt tới đỉnh cao nhất và tôi quyết định chọn Benevento vì họ đem đến cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời, thi đấu cho đội bóng yếu thế và cùng viết nên câu chuyện tuyệt vời. Trong thời đại bóng đá trở thành một hoạt động kinh doanh tại nhiều câu lạc bộ thay vì là một môn thể thao thực sự, Benevento thật sự khiến tôi ấn tượng bởi họ thể hiện trái tim và tâm hồn của một câu lạc bộ bóng đá đúng nghĩa”.

 - Bóng Đá

 Bacary Sagna đang tận hưởng niềm vui chơi bóng tại Benevento.

Đó là những lời phát biểu của Bacary Sagna, cựu sao của Manchester City và Arsenal, trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Stadio Ciro Vigorito. Đến thời điểm này, dù không thể giúp Benevento trụ hạng thành công, nhưng chắc chắn anh sẽ vẫn vui mừng vì được tận hưởng thứ bóng đá đẹp và đậm chất cống hiến ở nơi đây.

Hãy xem lại trận đấu gần nhất, Benevento đối đầu với Sassuolo tại Mapei Stadium. Phút thứ 22, đội khách tổ chức tấn công. Nhận bóng từ đồng đội, Filip Duricic giữ lại một nhịp rồi nhanh chóng đánh gót để đưa bóng đến vị trí của Cheick Diabate. Sau một vài động tác giả, tiền đạo người Mali quyết định thực hiện pha “cucchiaio”, biến thủ thành dày dặn kinh nghiệm Andrea Consigli thành gã hề.

Bóng được đưa vào lưới theo một cách ngẫu hứng như thế. Từng cú chạm bóng để dẫn đến tuyệt phẩm ấy đều đem lại cảm giác thích thú cho các tifosi. Mặc dù không thể giành chiến thắng, nhưng tất cả những ai yêu mến đội bóng vùng Campania này đều cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của thầy trò ông De Zerbi.

Benevento dạo gần đây luôn thi đấu như vậy. Họ cống hiến hết mình và tận hưởng niềm vui trong những ngày còn tồn tại ở Serie A. Người tạo nên niềm cảm hứng lớn nhất, chính là trung phong Diabate. Anh mới chuyển tới sân Ciro Vigorito từ đầu năm nay, nhưng đã nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng với bảy bàn thắng chỉ sau đúng sáu trận thi đấu. Cùng với đó, là sự xuất hiện của một ngôi sao hàng đầu, một nhà vô địch với nhiều danh hiệu khác nhau trong suốt sự nghiệp. Không ai khác, anh chính là Bacary Sagna.

 - Bóng Đá

 Benevento gần như không còn khả năng trụ lại Serie A sau mùa giải năm nay.

Dù gặp bất cứ đối thủ nào, Benevento cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Họ cũng không chơi bóng như một con thiêu thân, chỉ biết lao lên phía trước, cố gắng vớt vát chút hi vọng trụ hạng. Từ tuần này qua tuần khác, Diabate cùng các đồng đội trình diễn một thứ bóng đá đầy lôi cuốn. Ngay cả Juventus cũng gặp phải rất nhiều khó khăn khi làm khách tại Ciro Vigorito. Khi ấy, Bianconeri chỉ có thể khuất phục được đội chủ nhà bằng hai quả penalty và hai siêu phẩm.

Thi đấu cống hiến hết mình, Benevento thi thoảng cũng đem lại niềm vui trọn vẹn cho các tifosi bằng những chiến thắng. Những bàn thắng cũng rất đẹp. Lần gần đây nhất, thầy trò ông De Zerbi dễ dàng giành trọn ba điểm trong cuộc tiếp đón Hellas Verona. Tình huống đem lại cảm xúc thăng hoa nhất, có lẽ là pha lập công của hậu vệ Gaetano Letizia. Nhận bóng bên cánh trái, Letizia đi bóng thẳng vào trung lộ, rồi tung ra một pha cứa lòng hạ gục thủ thành Silvestri. Một siêu phẩm thực sự, đem về những tiếng hò reo không ngớt trên các khán đài.

Không giống như Crotone hay SPAL 2013 đầy thực dụng, hay một Hellas Verona dường như đã buông xuôi, thi đấu vô cùng bạc nhược, Benevento bây giờ đang trình diễn một lối đá đầy mộng mơ.

 - Bóng Đá

  Benevento đang là đội bóng chơi cống hiến và ngẫu hứng nhất Serie A mùa này.

Cơ hội trụ hạng đang ngày càng hẹp dần, thật khó để tin vào một điều thần kì sẽ xảy đến trên bầu trời Ciro Vigorito. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối, vì nếu như những cái tên như Diabate, Sagna đến nơi đây sớm hơn, thì số phận của Benevento đã khác, và Serie A sẽ tiếp tục được chứng kiến lối đá cống hiến vào mùa giải năm sau.

Song, nên nhớ rằng hình ảnh của Benevento đã rất đẹp, vì nếu như đội bóng này không đẹp sẵn thì Sagna đã không muốn về đây để cùng mộng mơ. Vì vậy, trong lúc này đây, các tifosi hãy cùng tận hưởng và theo dõi những trận đấu cuối cùng của đội bóng tí hon xứ Campania này. Bởi sẽ còn rất lâu nữa, tất cả mới được thấy lại một đội bóng hồn nhiên như thế!

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 23:15 17/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục