Bài học từ sao quần vợt

23:57 Thứ sáu 21/09/2012

Bốn ngôi sao quần vợt vừa đến TPHCM tham dự Giải Heineken Stars 2012 để lại nhiều ấn tượng đẹp, đặc biệt là họ luôn thể hiện hết khả năng của mình và ứng xử rất tốt

Xen kẽ giữa những chuyến du đấu chính thức của ATP, WTA cùng các giải nhỏ được tổ chức nhộn nhịp khắp nơi, 4 ngôi sao hàng đầu thế giới vẫn nhận lời đến Việt Nam trong khuôn khổ một sự kiện mang tính biểu diễn nhằm quảng bá cho một thương hiệu bia.

Khoan bàn đến khoản thu nhập đột xuất với mức cát sê chắc chắn rất cao, các tay vợt đã thể hiện văn hóa ứng xử tương xứng với đẳng cấp của họ. Với Victoria Azarenka và 3 đồng nghiệp Cibulkova, Simon và Lopez, đã bước ra sân đối diện cùng khán giả mộ điệu là phải thể hiện hết khả năng của mình, bất kể ở đâu và khi nào.
Cibulkova và Azarenka (phải) sau các trận đấu biểu diễn đêm 20-9. Ảnh: QUANG LIÊM
Nhìn phong thái trên sân tập hay khi thi đấu biểu diễn của bộ tứ này, kể cả cách họ tham gia giao lưu với người hâm mộ hoặc giới truyền thông, tất cả đều cho thấy các tay vợt này có một nền tảng giáo dục căn bản trên cơ sở tôn trọng mọi người để nhận lại sự tôn trọng chính mình. Không kiểu cách, điệu đà, chẳng xem mình là ngôi sao để có những hành vi, phát ngôn thiếu chuẩn mực, Azarenka và 3 đồng nghiệp chắc chắn sẽ khiến giới mộ điệu Việt Nam phải nhớ mãi đến mình dù chuyến du đấu chỉ diễn ra vỏn vẹn vài ngày.

Sáu năm qua, nhiều gương mặt trong tốp 20, tốp 10 thế giới và nay là tay vợt số 1 nữ thế giới đã đến và để lại nhiều cảm xúc. Không chỉ giao lưu, xem các ngôi sao, những chi tiết thú vị trong cuộc sống đời thường của Azarenka và những đồng nghiệp được kể lại dưới nhiều góc nhìn tích cực, ít nhiều giúp giới trẻ Việt Nam có được những thần tượng đích thực để noi theo, phấn đấu trong sự nghiệp quần vợt đầy thách thức.

Tuy nhiên, công tác tổ chức của giải đấu năm nay còn vài điều đáng bàn. Do ban tổ chức chỉ bán 300 vé nên vé “chợ đen” được đẩy lên mức cả chục triệu đồng, gấp 2-5 lần giá gốc. Ngạc nhiên nhất là dân phe vé còn chìa ra cả sơ đồ ghế để người mua có thể chọn lựa chỗ ngồi tốt nhất. Đơn vị được nhà tài trợ ủy quyền tổ chức năm nay dường như còn bỡ ngỡ, dẫn đến việc chưa tạo được sự thuận lợi cho báo chí.
 
Nếu không phải báo, đài nhiệt tình trên mức cần thiết nhằm phục vụ cho độc giả, khán thính giả của mình, hẳn sự kiện này đã không thể đến được với công chúng một cách đầy đủ, trọn vẹn như vừa qua. Các ngôi sao tập trên sân rồi mà người phụ trách công tác báo chí còn chưa có nổi lịch tập để thông báo với các phóng viên. Ở cuộc giao lưu giữa các tay vợt với giới truyền thông hôm 19-9, phóng viên ảnh và viết của báo giấy được yêu cầu ngồi… bệt xuống đất để nhường không gian tác nghiệp cho truyền hình...

Sau khi kết thúc các trận đấu biểu diễn, ngay trong đêm 20-9, Azarenka và Cibulkova đã lên đường sang Nhật Bản để kịp tham dự Giải Tokyo mở rộng. Tay vợt nam Simon và Lopez bay sang Bangkok - Thái Lan vào chiều 21-9.

Đông Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục