Arsene Wenger: Hết rồi, tạm biệt thôi

15:33 Thứ bảy 21/04/2018 | 1

TinTheThao.com.vnKhi ký ức đẹp đẽ đều nhạt phai, lời chia tay của Wenger sẽ trở thành hồi kết đẹp đẽ.

Bóng đá là cuộc chiến trong 90 phút nhưng riêng trận đấu của Wenger cần đến 22 năm để nghe được tiếng còi mãn cuộc. Có người vui, có người buồn, có người rơi lệ và cũng sẽ có kẻ buông tiếng cười cợt nhả. Hơn hết, làng túc cầu thế giới sắp nói lời tạm biệt với một trong những chiếc lược gia vĩ đại.

Từng có một Wenger khác biệt

Câu chuyện kể về 5 con khỉ sống trong 1 cái chuồng luôn được nhắc đến mỗi khi nói về sự khác biệt. Ở đó, không một con khi nào dám chống lại bầy đàn để trèo lên lấy nải chuối. Chỉ cần khác biệt, bất cứ con khỉ nào cũng sẽ bị những con khỉ còn lại tấn công.

Arsene Wenger: Hết rồi, tạm biệt thôi - Bóng Đá

 Wenger sẽ chia tay Arsenalvafo cuối mùa.

Câu chuyện của 5 con khỉ cũng là câu chuyện của bóng đá thế giới bây giờ. Làng túc cầu đang chứng kiến sự trỗi dậy của các thế lực bóng đá mới với đội hình toàn những siêu sao được mua về từ tiền của các tỷ phú. Các câu lạc bộ thi nhau vun tiền sắm cầu thủ đắt giá thay vì trung thành với triết bóng đá xây dựng thành công từ nền tảng các cầu thủ trẻ.

Một Arsenal với triết lý và tinh thần bao năm không đổi trở nên thật khác biệt. Bên ngoài Emirates, bóng đá thế giới đang thay đổi ầm ầm thì bên trong Emirates, Arsenal vẫn trung thành với triết lý và tin tưởng vào khả năng đào tạo cầu thủ trẻ, vào lối chơi của mình.

Wenger từng nói: "Tôi luôn nghĩ mục tiêu của mọi thứ trên đời đều quy về một mối: ta phải cố làm nó tốt đến mức trở thành một nghệ thuật". Với nền tảng là cầu thủ trẻ phải chật vật đá bóng trên đường phố, chiến lược gia người Pháp hiểu rõ giá trị của việc đào tạo thế hệ kế cận. Bóng đá thuần túy là sự yêu thích, niềm vui, chứ không phải đến từ sức mạnh đồng tiền.

“Thánh” Johan đã tuyên bố: “Tại sao bạn lại nghĩ không thể đánh bại một câu lạc bộ giàu có hơn đội mình được nhỉ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một túi tiền có thể ghi được một bàn thắng cả”. Rõ ràng, Wenger có quyền tin tưởng vào triết lý bóng đá duy mỹ của bản thân.

Hết rồi, đi thôi

Với Wenger, từ lâu, sự kiên nhẫn của người Arsenal đã hết. Những tiếng huýt sáo, những lời miệt thị, những tấm bảng “Wenger out”, hơn ai hết, ông hiểu rằng, thời cũng của mình đã qua rất lâu rồi.

Arsene Wenger: Hết rồi, tạm biệt thôi - Bóng Đá

 Tạm biệt Wenger.

Đâu đó ở Emirates là sự bạc bẽo và phũ phàng đến đau lòng. Giáo sư từng xây dựng nên một triều đại hùng mạnh mang tên Arsenal. Họ đã chấm dứt một giai thoại hào hùng của Manchester United. Chính Wenger đã tạo nên làn sóng công thần như Thierry Henry, Robert Pires and Dennis Bergkamp,...

Nói không ngoa thì chính ông cùng Alex Ferguson viết nên thời kỳ huy hoàng của Premier League. Thế nhưng, sau tất cả, di sản Wenger để lại vị quên lãng, vùi dập bởi 2 từ “quá khứ”.

Cuộc chiến danh hiệu hay đúng hơn là cuộc chiến đồng tiền khiến nhà cầm quân người Pháp trở nên lạc hậu. Một tay ông dựng cả cơ đồ nhưng cũng chính ông vùi nó vào lớp tro tàn. Không phải hiển nhiên ESPN giật tít: “Wenger nên ra đi để Arsenal trở lại vị trí hàng đầu”.

Giáo sư 68 tuổi thiết lập kỷ lục đang nhớ trong lịch sử, định nghĩa lại một lối đá đầy lãng mạn. Người hâm mộ có thể nhìn thấy điều đó qua phong cách chơi bóng của Man City. Song nếu Pep thư thả ở vị trí tân vương, Pháo thủ của ông phải chật vật giành từng điểm với hi vọng cứu với mùa giải.

Wenger hội tụ những phẩm chất từng khiến nước Pháp được cả thế giới ngưỡng mộ: lãng mạn, hoài cổ và rất thượng lưu. HLV Mircea Lucescu từng có một so sánh rất thú vị: "Arsene là nhà cầm quân quý tộc. Ông ta không từ tầng lớp lao động như Alex Ferguson, không hung hăng bẩm sinh như Jose Mourinho mà có phong thái vượt qua tất cả". Chính vì luôn theo đuổi sự hoàn hảo đó, ông thiếu đi cái gọi là “sự tức thời”.

Bóng đá bước sang trang mới sang trang mới. Man City thực hiện cuộc cách mạng bằng cách đổ tiền vào siêu sao năm 2008 và vực dậy cả đội bóng. Ngay cả một Barcelona luôn tự hào với lò đào tạo trẻ La Masia, cuối cùng cũng bị cuốn vào cuộc chiến kim tiền. “Blaugrana” sẵn sàng bán đi những đứa con để mua về siêu sao chất lượng. Từ Neymar, Suarez, Dembele đến Coutinho, một thông điệp ngầm được hình thành, tất cả đều vì danh hiệu. Vậy mà sau gần 2 thập niên, Giáo sư vẫn cố chấp với suy nghĩ của bản thân và trả giá bằng lời từ biệt hôm nay.

Cây bút Mark Ogden của ESPN viết rằng: “Ferguson nghỉ hưu, sau 5 năm, ông ấy được nhớ đến rất nhiều. Còn Wenger quyết định ra đi, nhiều cổ động viên Arsenal thậm chí mở tiệc ăn mừng". Biểu ngữ đã treo, lời từ biệt đã sẵn sàng, tất cả đều là hoài niệm, vậy thì đi thôi, Wenger.

Tạm biệt Arsene Wenger, ký ức muôn màu của Pháo thủ.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 14:40 21/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục