Sáng nay, Arsenal chạm trán Standard Liege ở lượt trận thứ hai bảng F Europa League. Và với sức mạnh vượt trội, Pháo thủ đã dễ dàng hạ sát đối thủ từ nước Bỉ với tỉ số 4-0. Thế nhưng sau trận đấu này, người ta vẫn có lý do để cảm thấy chưa hoàn toàn thỏa mãn.
Và đó là bởi màn trình diễn nhạt nhòa từ Nicolas Pepe. Được kỳ vọng rất nhiều khi mà thượng tầng đội bóng chấp nhận chi ra tới 72 triệu bảng để có được anh, tuy nhiên những gì Pepe thể hiện lúc này chỉ mang tới sự thất vọng.
Mới đây trên BT Sport, cựu Pháo thủ Martin Keown đã lên tiếng nói về cái tên từng được mệnh danh là "ngọc quý Ligue 1":
"Nhìn lại khi Arsene Wenger còn dẫn dắt, ông ấy không bao giờ cản bước tiến của bất kỳ tài năng trẻ nào."
"Nhưng Arsenal hiện tại thì có thể đang làm điều đó với Bukayo Saka."
"Nicolas Pepe, Arsenal đã phải chi một khoản tiền khổng lồ cho cậu ấy và Lille sẽ cười vì điều đó."
"Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chỉ là mới bắt đầu, và có khả năng cậu ấy sẽ xoay chuyển được mọi thứ."
"Thế nhưng đến lúc này, tôi vẫn chưa thực sự thấy được những gì mình vốn kỳ vọng ở cậu ấy."
Bài phỏng vấn đầu tiên của David Luiz dưới tư cách một Pháo thủ: