Anthony Martial: "Cừu đen" của Man United trước PSG

10:46 Thứ năm 03/12/2020

TinTheThao.com.vnSự vô duyên lạ thường của tiền đạo người Pháp khiến Quỷ đỏ mất đi cơ hội giành điểm rạng sáng nay

 

 Bàn thắng đầu tiên của Martial tại AS Monaco

Nhiệm vụ của Man United ở lượt trận thứ 5 bảng H Champions League là giành ít nhất 1 điểm trước PSG, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội. Nghe qua có vẻ đơn giản nếu xét trên khía cạnh phong độ khi Quỷ đỏ liên tiếp ca khúc khải hoàn thời gian gần đây.

Thế nhưng, kết quả chung cuộc sau 90 phút trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjær thất bại chung cuộc 1-3 trước PSG. Cú đúp bàn thắng của Neymar, pha lập công của Marquinhos giúp nhà vô địch Ligue 1 nhấn chìm Quỷ đỏ ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Sự vô duyên của Martial khiến MU trả giá đắt - Bóng Đá

Fred húc đầu vào Leandro Paredes.

Bên cạnh sự tỏa sáng nơi Neymar, Fred cũng "góp công" không nhỏ vào chiến thắng chung cuộc của PSG. Sự mất bình tĩnh kèm lối đá máu lửa quá đà khiến tiền vệ người Brazil nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 70, đẩy Man United vào tình thế chơi thiếu người ở giai đoạn còn lại của trận đấu. 

Tuy nhiên, một "tội đồ" khác cũng đáng được xướng tên bên phía Man United: Anthony Martial. Nếu Fred mất kiểm soát cảm xúc thì Martial lại vô duyên đến lạ lùng trước khung thành PSG. Có ít nhất 2 tình huống ngon ăn đã bị tiền đạo người Pháp "'vứt vào sọt rác".

Đầu hiệp thi đấu thứ 2, Marcus Rashford có pha dẫn bóng "dọn cỗ" xuất sắc trước khi chuyền vào trong cho Martial ở tư thế đối mặt với khung thành trống của PSG. Kết quả, cựu sao AS Monaco đã đưa bóng bay lên trời.

Sự vô duyên của Martial khiến MU trả giá đắt - Bóng Đá

Martial sút bóng ra ngoài trước khung thành trống.

Đó chẳng khác nào một điềm báo xấu cho Man United. Sau đó ít phút, pha dứt điểm cực căng từ Edinson Cavani bị thủ thành Keylor Navas đẩy ra, bóng đến chân Martial và một lần nữa tiền đạo 24 tuổi không thể tận dụng thành công.

Nếu Martial chăm chút hơn ở từng pha dứt điểm, chắt chiu hơn ở mỗi tình huống ngon ăn, Man United có thể đã giành lấy 3 điểm thay vì tay trắng trước PSG. Fred đáng bị chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ vô duyên của mình, thế nhưng tình thế sẽ thuận lợi hơn cho Quỷ đỏ rất nhiều nếu Martial không thể hiện sự vô duyên khó tin trước cầu môn đối phương.

Điều đáng bàn hơn cả, đây không phải là lần đầu tiên Martial thi đấu tệ đến thế. Sau 10 vòng đấu Premier League mùa này, tiền đạo sinh năm 1995 không đóng góp bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào. Một thống kê kém cỏi và thất vọng khi biết rằng, Martial nhận được sự tin tưởng lớn lao từ Ole lẫn các CĐV đội nhà.

Sự vô duyên của Martial khiến MU trả giá đắt - Bóng Đá

Man United nhận 2 bàn thua trong hiệp 2. 

Ngôi sao người Pháp cập bến sân Old Trafford từ AS Monaco năm 2015 dưới triều đại cựu HLV Louis van Gaal. Thời điểm lúc bấy giờ, Martial được giới chuyên môn đánh giá là tương lai hàng công Man United với nhiều tố chất triển vọng.

Thế nhưng sau 5 năm khoác áo Quỷ đỏ, Martial dường như đang đứng yên tại chỗ, có dấu hiệu thụt lùi so với chính mình và Marcus Rashford. Anh trình diễn lối đá nhạt nhòa, thiếu tốc độ, thiếu khát khao chiến đấu dù đã được trao rất nhiều cơ hội thể hiện.

Sự vô duyên của Martial khiến MU trả giá đắt - Bóng Đá

Trái với Martial, Rashford có một ngày thi đấu ấn tượng.

Đã đến lúc Ole cần mạnh tay gạt bỏ Martial khỏi đội hình chính Man United. Tiền đạo 24 tuổi phải chấn chỉnh lấy lại phong độ càng nhanh càng tốt nếu không muốn bị bật bãi khỏi sân Old Trafford.

Thất bại trước PSG buộc Man United phải giành ít nhất 1 điểm ở lượt trận cuối với RB Leipzig nếu muốn đi tiếp tại Champions League. Trong khi đó, PSG sẽ có màn chạm trán dễ thở trước đối thủ Istanbul Basaksehir ở lượt trận thứ 6. Chiến thắng sẽ đưa thầy trò Thomas Tuchel đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận cầu giữa Man United và Leipzig.

Anh Nguyễn | 10:16 03/12/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục