Tiền vệ của AS Roma, Alberto Aquilani đã phát biểu như vậy sau khi anh ghi cả 2 bàn thắng giúp cho Đội tuyển Italia giành thắng lợi 2-1 trong loạt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Âu vào đêm qua.
Cơ hội đã tới với Aquilani sau khi Pepe cướp bóng thành công trong chân của Jovanovic ở phút thứ 8 và rồi là bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 28 khi mà các hậu vệ của Montenegro đã không theo sát Aquilani để cho tiền vệ đang chơi cho Roma thoải mái tung ra cú vô lê rất căng đưa bóng đập người Tanasijevic rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Poleksic.
Sau khi trận đấu kết thúc, Aquilani vẫn cho rằng mọi thứ diễn ra thật quá nhanh và anh mong muốn sẽ duy trì phong độ tốt để tiếp tục giành được sự tin tưởng của HLV Marcelo Lippi.
|

|
|
Alberto Aquilani đã không làm cho Lippi thất vọng vì sự lựa chọn thay thế này.
|
“Thật sự đó có phải là giấc mơ? Có lẽ là đúng, tôi đã không thể hiện mình được nhiều trong những lần được triệu tập vào đội tuyển. Tôi vẫn còn nhớ như in thất bại của Italia trong trận Tứ kết gặp Đội tuyển Tây Ban Nha, tôi đã chơi rất tệ và không thể giúp cho đội bóng có được sự kiểm soát bóng ở khu vực trung tuyến. Thế nhưng bây giờ đã khác, tôi đã được hiểu rõ hơn vai trò của mình, chính Lippi đã mang tới cho tôi sự tự tin và khao khát thể hiện bản thân.”
“Một trận đấu tốt của tôi và các đồng đội, dù sao thì cũng vẫn như mọi người thấy, Italia cần phải cải thiện thêm, đặc biệt là khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo bởi có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Còn riêng tôi thì cần phải duy trì phong độ ổn định và tận dụng những cơ hội như thế này để có một suất chính thức trong đội hình chính.”
“2 đội tuyển nhưng có 3 con người của Roma trong trận đấu này, Mirko Vucinic đã thi đấu khá hay và tôi nghĩ, cùng với đó là phong độ tốt của tôi cùng De Rossi khi trở lại câu lạc bộ sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Luciano Spalletti lúc này. Tôi có thể đảm bảo, 3 chúng tôi đã sẵn sàng cho trận kịch chiến với Inter vào cuối tuần.”
Hồng Duy