HLV Loew tuyên bố sẽ không bao giờ triệu tập Kevin Kuranyi chừng nào ông còn làm HLV tuyển Đức sau hành động vô kỉ luật ở trận thắng Nga 2-1 tại vòng loại World Cup 2010 hôm Chủ nhật (12/10).
"Tôi không thể chấp nhận hành động của Kevin nên trong tương lai tôi sẽ không bao giờ triệu tập anh ta thi đấu cho ĐTQG nữa. Tôi đã không nghe được bất kì lời nào từ anh ta và cảm thấy rất thất vọng.
Tôi có thể hiểu tâm trạng chán nản của Kevin nhưng lẽ ra anh ta không nên phản ứng như vậy." - "Jogi" Loew phát biểu trên trang chủ của LĐBĐ Đức (DFB).
Trong trận nghênh tiếp Nga trên sân nhà, Kuranyi đã bỏ về giữa chừng khi hiệp một trận đấu tại Dortmund khép lại và cũng chẳng thèm quay trở về khách sạn. DFB cho biết mọi nỗ lực liên lạc với chàng tiền đạo của Schalke qua điện thoại đều vô hiệu.
 |
Kuranyi đã "hết duyên" với ĐT Đức?
Ảnh: bundesliga.de |
Sau đó, Kuranyi đã nhờ hai người bạn tới khách sạn vào khoảng 23 giờ (giờ địa phương) để thu dọn hành lý mang đi.
Trước tuyên bố cứng rắn của Loew, ông chủ của Schalke là Andreas Mueller đã lên tiếng bảo vệ Kuranyi. Mueller nói rằng trong mắt ông thì phản ứng của Kevin chỉ là "tức nước vỡ bờ".
Mueller lên tiếng chỉ trích Loew đã không chỉ cho Kuranyi thấy được sự tín nhiệm và tin tưởng ở những tiền đạo dự bị. Ông nói: "Kể từ World Cup 2006, chỉ duy nhất Mario Gomez ghi được số lượng bàn thắng tương đương Kuranyi tại Bundesliga. Tất cả những tiền đạo người Đức khác đều thua kém cậu ấy.
Đây đã là lần thứ ba chuyện không vui tại đội tuyển xảy đến với Kevin. Cậu ấy đã không được lựa chọn tham dự World Cup 2006. Sau đó, cậu ấy nỗ lực rất lớn để có vị trí chính thức tại EURO 2008 nhưng rốt cuộc bị phớt lờ khi đang đạt phong độ đỉnh cao.
Bây giờ, cậu ấy lại phải ngồi ngoài trong trận đấu quan trọng với Nga và điều đó là quá sức chịu đựng của Kevin" - Mueller kết luận.
Sau tất cả, đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của chàng tiền đạo 26 tuổi sinh ra tại Brazil. Kể từ năm 2003, anh đã khoác áo "Mannschaft" 52 lần và ghi được 19 bàn thắng.