Tiền đạo chủ lực của Fiorentina Alberto Gilardino đã không thể ghi bàn tại Sofia trong đêm qua, nhưng anh đang tràn đầy quyết tâm sẽ lập công cho ĐT Thiên Thanh vào thứ Tư tới tại Lecce.
Cựu tiền đạo Milan hiện đang chơi ngày càng hay trong đội hình của đòan quân Florence, và anh đã thuyết phục được HLV Marcello Lippi giành cho mình một vị trí trên hàng công tối qua.
Gặp Bulgaria ở Sofia luôn là thử thách khó khăn, và Gila đã được tin tưởng trong khi sát thủ Luca Toni buộc phải ngồi dự bị vì đã tịt ngòi trong màu áo ĐT từ lâu.
Italia rời Bulgaria với một trận hòa, trong khi cơ hội tuyệt đẹp duy nhất của trận đấu lại bị Gilardino bỏ lỡ sau đường chuyền tuyệt vời của cầu thủ trẻ Giuseppe Rossi, hẳn là Gila sẽ rất ân hận vì không đánh bại được thủ môn đội chủ nhà.
“Chúng tôi đã không thắng được họ ngày hôm nay, nhưng màn trình diễn của Azzurri là không tồi chút nào,” tiền đạo 26 tuổi này tuyên bố.
“Đáng tiếc vì tôi đã không ghi bàn sau khi Rossi chuyền một đường bóng tuyệt vời. Tuy vậy tôi đã phải chịu sự truy cản và không thoải mái sút bóng.”
Sắp tới đây, Italia sẽ tiếp Montenegro tại Lecce vào ngày thứ tư. Và khi mà Luca Toni bị thẻ vàng dù chỉ có mặt ít phút trên sân qua đó vắng mặt ở trận tiếp theo, Gila đương nhiên sẽ lại xung trận. “Nếu HLV cho tôi ra sân, tôi quyết ghi bàn thắng tại Lecce,” anh khẳng định.
Kim Dung