Carlos Tevez đã tỏ ra vô cùng vui mừng sau trận thắng 2-1 của đội nhà trước Uruguay, qua đó chấm dứt chuỗi trận đấu tồi tệ 5 trận không biết mùi chiến thắng của ĐT áo sọc xanh trắng.
Tevez đã miêu tả rằng Argentina đang mang trên vai một gánh nặng khủng khiếp cho đến trước trận đấu này, và đây xem như là trận đấu giải tỏa cho anh và đồng đội trên con đường giành một vé đến World Cup 2010.
“Với chiến thắng này, chúng tôi đã gỡ bỏ được gánh nặng ngàn cân trên vai mình, vì trước đó ĐT không thắng một trận nào và chơi không tốt,” anh phát biểu.
Tuy vậy, Tevez cũng phàn nàn về công tác trọng tài của trận đấu. Theo anh thì vua áo đen đã ban cho anh một thẻ vàng trời ơi đất hỡi, khiến cho tiền đạo của M.U không thể tham gia trận đấu với Chile tuần tới.
“Ông ta đã phạt thẻ vàng dù chẳng có gì to tát cả. Tôi biết rằng mình sẽ vắng mặt ở trận tới, nhưng dù sao thì điều quan trọng là ĐT đã chiến thắng.” Tevez chỉ là một trong số 10 cầu thủ bị ăn thẻ ở trận này.
Nhận xét về trận đấu, Tevez cho rằng Argentina đã chơi áp đảo toàn diện. “Chúng tôi chơi cực tốt trong 30 phút đầu, và Uruguay không có được cơ hội nào ngoại trừ bàn thắng duy nhất của họ,” anh kết luận.
Kim Dung