Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - WORLD CUP 2010
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12/10/2008

Argentina đã giải tỏa "cơn khát" chiến thắng tại vòng loại World Cup 2010 kéo dài suốt 5 trận bằng cách đánh bại Uruguay 2-1 vào rạng sáng ngày Chủ nhật (12/10) để qua đó tạm leo lên vị trí nhì bảng.

Thày trò HLV Alfio Basile tiếp đón Uruguay trên sân nhà Monumental với áp lực nặng nề buộc phải thắng nếu không muốn tụt lại trong cuộc đua giành vé đến Nam Phi. Vì vậy, Argentina đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với những Leo Messi, Carlos Tevez, Sergio Aguero và Juan Riquelme...

Messi mở đầu cho chiến thắng của Argentina - Ảnh: Reuters


Dàn "hỏa lực" đáng sợ đó giúp "Albiceleste" có được sự khởi đầu như trong mơ với hai bàn dẫn trước chỉ sau 13 phút bóng lăn do công của Messi và Aguero. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan, sớm thỏa mãn đã khiến họ không còn duy trì được sự lấn lướt và để cho đối phương gỡ lại 1 bàn ở cuối hiệp một do công đội trưởng Diego Lugano.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, Argentina nhập cuộc nhanh chóng và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Trong vai trò tiền đạo cánh phải quen thuộc, Messi như thường lệ vẫn chứng tỏ tầm quan trọng bằng cách sớm đem về bàn thắng giải tỏa tâm lí cho các đồng đội.

Song bàn thắng cũng có một phần may mắn khi cú phá bóng của một hậu vệ Uruguay đập trúng trọng tài đến chân Riquelme. Nhạc trưởng của Argentina quan sát rất nhanh tung ra quả tạt chính xác đến góc xa cầu môn để Messi băng lên đánh đầu chéo góc mở tỉ số ở phút thứ 6.

Khống chế hoàn toàn thế trận, Argentina tiếp tục chuyển hóa ưu thế thành bàn thứ hai ở phút 13. Vẫn là một quả tạt từ bên cánh trái nhưng lần này thuộc về Tevez, tiền vệ Esteban Cambiasso xâm nhập vòng cấm đệm bóng dội cột dọc bật ra nhưng Aguero đã có mặt đúng chỗ, lạnh lùng sút bồi vào lưới.

Trận đấu sau đó trở nên khá căng thẳng khi cầu thủ hai bên có những pha vào bóng quá mức quyết liệt và lời qua tiếng lại. Trong một tình huống đá phạt ở phút 34, tưởng như tỉ số lại được nâng lên cho chủ nhà khi Martin Demichelis bật cao đánh đầu ghi bàn. May cho Uruguay là trọng tài đã bắt lỗi việt vị.

Có lẽ sự khởi đầu dễ dàng đã ru ngủ quyết tâm chiến thắng của các cầu thủ Argentina. Vì vậy, họ thi đấu có phần thiếu tập trung, thể hiện rõ nét qua bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 của Uruguay khi hiệp một còn lại 5 phút.

Argentina đã có được chiến thắng sau nhiều ngày chờ đợi
Ảnh: Reuters


Sau khi phá bóng ra từ quả phạt góc, không một hậu vệ Argentina nào tiếp tục đeo bám, tạo cơ hội để cho Luis Suarez thoải mái căng ngang từ cánh phải vào để Lugano đệm lòng cận thành chẳng mấy khó khăn.

Vào hiệp hai, Argentina chỉnh đốn lại đội hình, chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng nhưng lại không thể tạo ra cơ hội nào thực sự rõ rệt. Các đợt tấn công đều bế tắc trước hàng phòng ngự tranh chấp quyết liệt của Uruguay.

Tình huống đáng kể nhất là cú sút má trong chân phải khá đẹp mắt của Tevez từ ngoài vòng cấm song thủ môn Juan Castillo đã xuất sắc cản phá ở phút 55. Khoảng 10 phút sau, Aguero có một pha phá bẫy việt vị thành công nhưng cú sút căng lại thiếu chính xác.

Thay vì tạo ra những cơ hội ăn bàn, cầu thủ đôi bên lại chia đều nhau 10 chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính. Về cuối trận, Uruguay cố gắng làm điều gì đó để ít nhất đem về một điểm và họ đã chứng tỏ đôi chút nguy hiểm với những pha xuống biên, song như vậy là chưa đủ.

Chung cuộc, Argentina bảo toàn thắng lợi sít sao để nâng số điểm có được lên con số 16, hơn kì phùng địch thủ Brazil 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Vào ngày mai, Brazil sẽ đến làm khách của Venezuele và khả năng chiến thắng là tương đối lớn.

Cũng trong loạt trận rạng sáng nay, Paraguay tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng bằng cách hạ Colonbia 1-0 ngay trên sân khách. Bàn thắng duy nhất của Cabanas ở phút thứ 9 được ghi khá may mắn khi anh sút cầu may từ cánh phải vào thẳng cầu môn trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Đội hình thi đấu:

Argentina: Juan Pablo Carrizo, Javier Zanetti, Nicolas Burdisso, Martin Demichelis, Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Juan Roman Riquelme (Cristian Ledesma 70'), Lionel Messi (Daniel Diaz 89'), Carlos Tevez and Sergio Aguero (Diego Milito 70').

Uruguay: Juan Castillo, Jorge Fucile (23' Edinson Cavani), Diego Lugano, Diego Godin, Martin Caceres, Maximiliano Pereira, Diego Perez, Sebastian Eguren, Cristian Rodriguez (Carlos Bueno 73), Luis Suarez and Sebastian Abreu (Javier Ernesto Chevanton 73').

Theo Vietnamnet


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Clip: Thua 0 - 2 trước Burnley, Arsenal chia tay Carling Cup6:14 3 /12/2008
Burnley "đá văng" Arsenal ra khỏi Carling Cup6:6 3 /12/2008
Nhật ký AFF Cup: Nhọc nhằn hành trình đến Phuket6:2 3 /12/2008
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008