Thủ quân của Đội tuyển Anh, John Terry vừa cho biết anh và các đồng đội đã hướng tới một kế hoạch trả thủ hoàn hảo trong trận gặp lại Đội tuyển Croatia vào ngày thứ 4 tới đây.
Cách đây mấy tháng, ĐT Anh đã bị thua Croatia ngay trên sân khách với tỷ số 2-0 và thất bại 2-3 ngay trên sân nhà Wembley đã đánh dấu chấm hết cho giấc mộng Euro 2008 của “Tam Sư” khi đó còn được dẫn dắt bởi Steve McClaren.
Đội trưởng Terry đã cùng các đồng đội vượt qua Andorra trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 ngày 06.09 với tỉ số 2-0. Vào ngày 10/09 tới đây họ sẽ có chuyến làm khách khó khăn ở Zagreb trước đội chủ nhà Croatia.
|

|
|
Tinh thần quyết chiến trả thù của Terry và các đồng đội đang lên rất cao.
|
Terry cũng đã gửi lời cảnh báo tới HLV của Croatia là Slaven Billic cùng toàn thể các thành viên của đội bóng áo bàn cờ: “Đây chắc chắn là một cuộc báo thủ cho một tháng 7 đen tối của chúng tôi khi phải ngồi nhà mà chứng kiến VCK Euro được tổ chức tại Áo – Thụy Sỹ qua màn hình ti vi. Họ chỉ có thể thắng chúng tôi khi Đội tuyển Anh thiếu đi những cầu thủ quan trọng. Hãy thử nhớ lại cả 2 trận đấu đó xem, Croatia hầu như chỉ có thể nhờ vào may mắn nhưng tôi cũng khẳng định, thua 1 đội bóng ở cả 2 lượt trận thì chắc chắn đó không phải là 1 đội bóng yếu.”
“Và càng thất vọng hơn khi thua trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Đó vẫn sẽ là những kỷ niệm cay đắng nhất luôn in sâu vào tâm trí của tôi.”
" Có 1 điều mà tôi có thể khẳng định với các bạn, chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Tôi và các đồng đội sẽ mang vềt trọn vẹn 3 điểm. Nhưng sẽ không phải bằng thứ bóng đá “chém sắt chặt đinh” hoặc bằng mọi giá mà sẽ thi đấu với đẳng cấp của 1 đội bóng lớn."
Hồng Duy