Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - WORLD CUP 2010
Khởi động vòng loại World Cup 2010: Guồng quay mới9:38 6/9/2008

Một tuần yên ả của các trận đấu cấp CLB nhưng đêm nay, các trận đấu đầu tiên của 9 bảng đấu của khu vực Châu Âu sẽ bắt đầu loạt trận đầu tiên để chọn ra những chủ nhân xứng đáng nhất cho những suất vé tới Nam Phi vào năm 2010.

Tây Ban Nha – Bosnia & Herzegovina: ĐKVĐ Châu Âu ra oai

ĐKVĐ châu Âu vẫn duy trì được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng của FIFA trong 3 tháng liên tiếp vừa qua. Điều đó đã chứng tỏ sức mạnh hiện tại của người Tây Ban Nha dù cho Euro 2008 đã qua được gần 3 tháng. Chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch ở trận giao hữu gần đây đã khẳng định điều đó. Chính vì thế vào lúc này, điều mà Del Bosque vẫn cần phải làm là để lại dấu ấn của mình đậm nét hơn trong lối chơi của “Bò tót’ bởi những gì ông làm được vào lúc này vẫn khiến người hâm mộ chưa tin tưởng toàn bộ vào tài năng của cựu HLV Real Madrid.

Del Bosque vẫn chưa khiến người hâm mộ an tâm với chiến thuật của ông. Ảnh AFP

Tuy nhiên dưới triều đại Luis Aragones những cầu thủ như Fabregas và Xabi Alonso chỉ thường xuyên được ra sân từ trên băng ghế dự bị, và rồi đến thời HLV đương nhiệm Del Bosque họ vẫn chỉ giậm chân tại chỗ trong vai trò của những kẻ dự bị. Khi tiếp quản đội tuyển xứ "bò tót" HLV trưởng ĐT TBN, Del Bosque từng đề cập đến chuyện thay đổi lối chơi của ĐKVĐ châu Âu. Nhưng cho đến nay gần như chưa có cải cách nào mang dấu ấn của cựu HLV Real Madrid. Tuyển TBN gần như vẫn đang đi trên con đường mòn mà người tiền nhiệm Aragones đã tạo ra.

Có thể khẳng định, hiện tại Bosina không thể tạo ra được khó khăn cho các nhà ĐKVĐ châu Âu. Tuy không thể có Torres và Silva nhưng Del Bosque vẫn còn có những sự lựa chọn khác nhưng điều này chắc chắn cũng sẽ dễ thở hơn với chính ông bởi ai cũng rõ nếu Torres và Villa đứng cạnh nhau thì chắc chắn không thể phát huy tối đa hiệu quả của cả 2. Dù sao không có một tiền đạo đẳng cấp để thay đổi chiến thuật khi cần cũng là một vấn đề dù nó cũng không quá lớn lao trước 1 đối thủ yếu như Bosnia.

Chiến thắng dành cho Tây Ban Nha là không cần bàn cãi, thử nghiệm thành công đó mới là điều Del Bosque cần vào lúc này.

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Casillas ™ - Sergio Ramos, Albiol, Puyol, Capdevila - Cazorla, Senna, Iniesta, Xavi, Capel - Villa.
Bosnia & Herzegovina (3-5-2-1): Brasnic ™ - Bajic, Nadarevic, Spahic - Berberovic, Pjanic, Damjanovic, Sabic - Misimovic, Ibricic - Muslimovic.

Italia – Đảo Síp: 3 điểm đầu tiên cho chiến dịch

Marcelo Lippi sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi ông trở lại dẫn dắt Azzurri. Đối thủ của Italia lần này chỉ là Đảo Síp, và có tới 90% , 3 điểm sẽ nằm trong tay của đội bóng áo Thiên Thanh. Thế nhưng vấn đề không nằm ở chỗ bao nhiêu bàn thắng được ghi và Italia thắng, mà ngược lại là cách các cầu thủ Ý thể hiện phong độ như thế nào sau 1 VCK Euro thất bại thảm hại.

Việc Amelia vắng mặt không khiến HLV Lippi phải quá lo lắng. Thủ môn của Palermo tái phát chấn thương lưng và đã rời trung tâm huấn luyện Coverciano. Thay thế anh là Curci. Thủ môn của Siena dù trẻ (23 tuổi) nhưng cũng đã có 7 lần khoác áo ĐTQG. Nhưng sự có mặt của Curci cũng như thủ môn De Sanctis (Galatasaray) có lẽ cũng chỉ mang tính hình thức, bởi Buffon đang có phong độ cực tốt. Điều HLV Lippi lo ngại không nằm ở vị trí người trấn giữ khung thành mà là các hậu vệ.

Lippi trở lại và người ta hi vọng ông sẽ làm được 1 điều gì đó để thay đổi một Azzurri đang “già” đi về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi lẽ đó mà sẽ có hàng ngàn con mắt nhìn vào trận đấu này, kinh nghiệm của Lippi là không phải bàn cãi nhưng cái chính nằm ở các học trò của ông. Họ đều là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá TG nhưng nếu khi tinh thần thi đấu không có, khả năng của bản thân bị tắt lịm thì ĐKVĐ cũng không phải là 1 đối thủ khó chơi

Đội hình xuất phát:

Italia: Gianluigi Buffon ™ - Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Alessandro Gamberini, Fabio Grosso - Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Daniele De Rossi - Mauro Camoranesi, Luca Toni, Antonio Di Natale.

Síp: Antonis Georgallides ™ - Alexis Yarpozis, Elias Charalambous, Paraskevas Christou, Andreas Constantinou - Chryssis Michael, Stelios Okkarides, Constantinos Charalambides, Constantinos Makrides - Stathis Aloneftis, Ioannis Okkas.

Anh – Andorra: Niềm tin bắt đầu từ trận này

Đã có quá nhiều lời chỉ trích dành cho Fabio Capello và các học trò khi họ để hòa 2-2 trong trận giao hữu gần đây nhất với CH Czech, một trận đấu mà khi mổ xẻ ra người ta không hề nhận thấy được dấu ấn của vị thuyền trưởng từng dành rất nhiều danh hiệu VĐ cùng với AC Milan, Juve, Roma và Real Madrid.

Người dân của xứ sở sương mù chờ đợi Capello làm được nhiều điều hơn cho “Tam sư” về mặt tinh thần, chiến thuật và phong cách thi đấu chứ không phải là thi đấu bạc nhược và thiếu một cái gì đó mà như người ta vẫn gọi là bản lĩnh của đội bóng lớn.

Nhiệm vụ của Capello là tạo được liên kết giữa các cầu thủ tài năng. Ảnh AFP

Loại những Owen, Luke Young…những cầu thủ đang có phong độ tốt cũng sẽ khiến cho Đội tuyển Anh gặp nhiều khó khăn nếu như họ bế tắc trước 1 hàng thủ dày đặc chơi tử thủ của Andorra. Hơn nữa sau đó chỉ mấy ngày là Tam sư sẽ có cuộc hội ngộ với đối thủ đã loại họ khỏi VCK Euro 2008 là Croatia. Nếu giành trọn vẹn 6 điểm, mọi con mắt của người hâm mộ sẽ nhìn Capello theo chiều hướng khác và ngược lại với mức lương hơn 6 triệu euro/năm mà vị HLV người Ý nhận được thì FA nên xem xét lại khả năng của Capello.

Đội hình xuất phát:

Andorra: Gomez ™ - Garcia, Ildefons Lima, Antoni Lima - Ayala, Bernaus, Pujol, Andorra, Toscano - Silva, Vieira.
Anh: James ™ - Brown, Terry, Lescott, A Cole - Walcott, Lampard, Barry, J Cole - Rooney, Defoe.

Liechtenstein – Đức: Bao nhiêu bàn cho ngày ra quân?

Có lẽ chưa khi nào mà HLV Joachim Low phải đau đầu như bây giờ, trong tay ông thiếu gần khá nhiều cầu thủ chính thức luôn có mặt trong màu áo Đội tuyển Đức như Mertesacker, Ballack, Frings, Schneider…nhưng cũng có một chút gì đó đáng để Low thở phào nhẹ nhõm bởi đối thủ của ông ở trận đấu mở màn này chỉ là một “chú lùn” Liechtenstein nên đây hoàn toàn là cơ hội tốt để ông thử nghiệm đội hình.

Những cầu thủ trẻ như Marin hay Tasci đều có cơ hội và đây cũng là thời điểm để cho tiền đạo Mario Gomez chứng minh được điều gì đó sau 1 VCK Euro 2008 quá nhạt nhòa dù anh được kỳ vọng rất nhiều.

Có thể một trận thắng 7-0, 8-0, 11-0 là điều hoàn toàn có thể có và khi đó Low có thể tính tiếp chặng đường tiếp theo.

Đội hình xuất phát:

Liechtenstein: Jehle ™ – Oehri, Gerster, Stocklasa, Burgmeier – Ritzburger, Buechel, Gerster, Rohrer - Fischer, Frick.
Đức: Enke ™ – Fritz, Tasci, Metzelder, Lahm – Podolski, Schweinsteiger, Rolfes, Marin – Klose, Gomez.

Argentina – Paraguay: Tiếp tục tiến bước

Argentina đang có phong độ tốt từ khi vòng loại bắt đầu và lúc này họ đang có 1 lớp kế cận khá hoàn hảo cho lớp đành anh, những cầu thủ đã bước lên ngôi vị cao nhất tại Bắc Kinh 2008 vừa qua, chắc chắn sẽ được HLV Basile trao cơ hội.

Sự thành công của Messi và các đồng đội tại Bắc Kinh đã khẳng định sức mạnh của các tài năng trẻ xứ "Tango". Ảnh AFP

Paraguay vẫn còn đó chủ công Santa Cruz nhưng Argentina với những cầu thủ đẳng cấp hơn như Messi, Riquelme hay Juan Veron…hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm để đoạt lấy ngôi đầu bảng của chính Paraguay nhưng bài học ở trận thua Colombia ở lượt đấu trước chắc chắn sẽ khiến cho Argentina cẩn trọng hơn nếu không muốn để những đối thủ sau bám kịp mình.

Đội hình xuất phát:

Paraguay: Justo Villar ™ - Paulo Da Silva, Cesar Cáceres, Pedro Benítez, Aureliano Torres - Diego Gavilán, Jonathan Santana, Cristian Riveros, Edgar Barreto - Salvador Cabañas, Roque Santa Cruz.

Argentina: Roberto Abbondanzieri™ - Javier Zanetti, Fabricio Coloccini, Pablo Zabaleta, Gabriel Heinze - Fernando Gago, Ángel Di María, Juan Román Riquelme, Lionel Messi - Carlos Tevez, Sergio Agüero

Tiểu Đăng


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
“Mafia” Pháp dọa giết 8 cầu thủ Atletico Madrid6:24 3 /12/2008
Clip: Thua 0 - 2 trước Burnley, Arsenal chia tay Carling Cup6:14 3 /12/2008
Burnley "đá văng" Arsenal ra khỏi Carling Cup6:6 3 /12/2008
Nhật ký AFF Cup: Nhọc nhằn hành trình đến Phuket6:2 3 /12/2008
Hyypia đi vào lịch sử Liverpool22:24 2 /12/2008
Ronaldo: Chiếc thẻ đỏ thật vô lý!22:23 2 /12/2008
Real: Chấn thương nối tiếp chấn thương22:18 2 /12/2008
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008